Lạy Thiên Chúa là Chúa của Mùa Xuân Vĩnh Cửu!
Cứ
mỗi lần tết đến, con rất thích được chúc tết ông bà, cha mẹ, cô chú, họ
hàng của con với ước mong xin Chúa thực hiện tất cả những nguyện ước
ấy. Lời cầu chúc của con nhiều khi chẳng phải là những lời hoa mỹ hay
những ý tưởng độc đáo, nhưng dường như xuất phát từ những gì mà người
thân của con đang mong ước. Thế nên, sau những lời chúc ấy, con thường
nhận được rất nhiều món quà lì xì.
Con
ngồi ngẫm nghĩ mãi: Nếu phải chúc tết Chúa thì con sẽ dành những lời
nào cho Ngài nhỉ? Thông thường, người ta thường chúc cho nhau để mong có
được những cái mình đang thiếu, hay những cái mình không thiếu nhưng
mong muốn dư dật hơn. Chúa chẳng thiếu thứ gì cả! Nhưng chắc chắn có một
điều Ngài rất cần: Cần chúng con cầu xin để “danh Cha được cả sáng,
nước Cha được trị đến và ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên
trời”.
Lời
nguyện ước này đâu phải chỉ đến mùa xuân, con mới dâng cho Chúa! Lời
nguyện ước này quen thuộc đến độ mà con lập đi, lập lại hằng ngày như
một cái máy; như một thói quen; hay thậm chí thốt lên trong sự vô thức,
trong sự vô tri và trong sự vô cảm. Một sự lơ là của con hay một sự nhận
định không đúng của người khác về lời nguyện chúc này đã làm cho lời
cầu xin của chúng con trở nên nhàm chán và không mang lại lợi ích gì.
Con
chẳng bao giờ đi chúc tết ai với một vẻ mặt ủ rũ hay buồn sầu cả! Vậy
mà những lời nguyện chúc con dâng cho Chúa thường trong tâm trạng ấy.
Chắc là Chúa buồn lắm và Ngài cũng chẳng có hứng để lì xì cho con! Con
chợt nhớ ra: Sao mình không thay đổi cung cách mỗi khi dâng lên Chúa
những lời cầu chúc nhỉ? Chúa mà vui thì Ngài sẽ lì xì nhiều lắm! Vậy thì
từ nay, mỗi lần thốt lên những lời này; con sẽ thân thưa với Chúa bằng
tất cả tấm lòng hoan hỉ, bằng tất cả niềm vui và bằng tất cả con tim của
con. Con thích được Chúa lì xì hơn ai hết, bởi vì chắc chắn Ngài sẽ lì
xì cho con những gì mà chẳng có ai có thể đem lại cho con, những thứ mà
không ai cho con được và những điều mà chưa ai làm được cho con.
Con
chẳng cần chờ đến những ngày tết nữa, phải không Chúa? Ngày nào con
cũng được vui sướng gặp Ngài để dâng Ngài những lời nguyện chúc. Ngày
nào con cũng được Ngài ban tặng một cái gì đó để cõi lòng con luôn ngập
tràn hạnh phúc. Chúa ơi! Con quyết từ nay sẽ thay đổi thái độ sống của
con dành cho Chúa và cho mọi người. Thái độ ấy chính là sống được tâm
tình của một người con thảo hiếu và tín trung; của một người anh, chị,
em, con cháu biết yêu thương và san sẻ. Chính bằng thái độ này, con đang
được góp sức nhỏ bé của mình thực thi lời nguyện ước con dâng Chúa mỗi
ngày.
Chúa ơi! Chúa nhớ lì xì cho con nhé!
Therese Trần Thị Kim Thoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét