
Ông bà anh chị em
thân mến. Như chúng ta vừa nghe một
chiếc máy bay chở 239 người, khởi hành từ Mã lai đến Trung hoa đã biến mất gần
không phận Việt Nam, và những người liên hệ lo ngại cho số phận của những hành
khách, có lẽ đã bị thiệt mạng. Tai nạn
này và những tai nạn thường xảy ra nhắc nhở mọi người chúng ta về sự kiện: tất
cả mọi sự sẽ qua đi.
Vật chất nay có mai mất.
Những gì mà chúng ta cho là vững vàng, kiên cố hay quí nhất như vàng
bạc, tiền của, mà chúng ta đã khó nhọc kiếm tạo ra suốt cuộc đời, sẽ cũng có
ngày tàn lụi và biến đi. Sự sống con
người chúng ta thật mỏng manh, nhỏ bé và ngắn ngủi, và vì thân xác con người
chúng ta là tro bụi, cho nên, chắc chắn sẽ trở về với bụi tro như lời chúng ta
đã nghe trong ngày Thứ Tư lễ tro khởi đầu cho mùa chay thánh vừa qua: “Hãy nhớ mình
là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro.”
Như chúng ta biết, giáo hội và lời Chúa trong Mùa chay kêu gọi chúng ta hy sinh thời giờ cầu nguyện, ăn chay hãm mình đền tội, làm việc bác ái, và nhất là thực hành lời Chúa, như những dòng chữ trên tấm băng rô treo trên cung thánh đây, để thứ nhất chúng ta có thể nhận rõ tình trạng đời sống đức tin hiện tại của chúng ta như thế nào, và thứ hai, đưa chúng ta trở về căn nguyên và tình trạng nguyên tuyền đầy ân sủng, khi chúng ta chịu phép rửa tội, trở thành con cái của Chúa. Các bài kinh thánh Chúa nhật thứ nhất mùa chay hôm nay cho chúng ta thấy 2 tình trạng đối nghịch của con người. Tình trạng thứ nhất là sự không vâng lời Thiên Chúa của Adong và E-và. Hai ông bà tổ tiên của loài người đã nghe lời dụ dỗ của con rắn là ma quỉ, không tuân lệnh Thiên Chúa, và hậu quả tai hại là tội lỗi và sự chết. Tình trạng thứ 2 là sự vâng lời và trung thành với Thiên Chúa của Chúa Giêsu đã giải thoát, cứu con người khỏi tội lỗi, sự chết, và hoàn lại sự sống, tình trạng nguyên tuyền, công chính của loài người. Trong bài đọc 2, thánh Phao-lô đã cho chúng ta biết, “Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.”
Như chúng ta vừa nghe
trong bài Tin mừng hôm nay, trước khi ra đi thi hành sứ vụ rao giảng Tin mừng,
Chúa Giê-su đã được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chuẩn bị bằng sự
cầu nguyện và hãm mình trong vòng 40 đêm ngày. Và sau đó Chúa đã bị ma quỉ đến
cám dỗ, nhưng Chúa đã vâng lời và trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa Cha đã
trao phó. Bài Tin mừng cho chúng ta thấy
rõ ma quỉ đã dùng ba thứ: miếng ăn, kiêu ngạo và danh vọng, để
dụ dỗ Chúa. Biết Chúa
trong suốt bốn mươi đêm ngày không ăn uống gì, chắc hẳn phải đói lắm, ma quỷ
khôn khéo lợi dụng cái đói bụng để cám dỗ Chúa. Chúng đưa ra một hòn đá và bảo Chúa hãy truyền
cho nó biến thành bánh mà ăn. Chúng ta thấy nếu Chúa làm phép lạ thì Chúa không
còn uy quyền trên ma quỷ nữa, vì đã vâng phục chúng. Nhưng chúng thất bại hoàn
toàn, Chúa không chê cơm bánh, Chúa cũng không làm phép lạ, Chúa đã dùng sức
mạnh của chính lời Chúa trong Kinh Thánh để chiến thắng cám dỗ. Chúa bảo cho ma
quỷ biết: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên
Chúa phán ra.”
Sau đó, ma quỷ đưa
Chúa lên nóc đền thờ Giêrusalem và xúi bẩy Chúa nhảy xuống. Nếu Chúa nhảy xuống
thì thật là một hành động ngoạn mục, giả như bị chết hay bị thương thì càng
tốt, còn nếu không hề hấn gì như lời Thiên Chúa nói là Thiên Chúa sẽ ra lệnh
cho thiên thần đỡ nâng, thì Chúa sẽ được mọi người ở dưới vỗ tay tung hô ca
tụng và được biết đến như một người Thiên Chúa sai đến. Nhưng một lần nữa Chúa
Giêsu lại chiến thắng ma quỷ và bảo cho chúng biết qua lời Kinh Thánh: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa
của ngươi”, nghĩa là đừng đòi hỏi Thiên Chúa làm phép lạ vô ích.
Cuối cùng, ma quỷ đưa Chúa lên núi cao, chỉ cho Chúa thấy khắp nơi, thấy mọi vinh
quang, phú quý, uy quyền, rồi hứa cho Chúa tất cả nếu bằng lòng quỳ thờ lạy
chúng. Thờ lạy tức là vâng phục, là đầu hàng. Lời dụ dỗ của ma quỷ rất hấp dẫn,
nhưng Chúa Giêsu đã từ chối bằng câu Kinh Thánh: “Ngươi phải thờ lạy
Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài.”
Ông bà anh chị em thân mến. Trong mùa chay thánh 40 ngày này, lời Chúa và
giáo hội, qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cũng mời gọi chúng ta vào hoang
địa, có nghĩa là vào nội tâm của chúng ta, dùng sự cầu nguyện, ăn chay, hãm
mình và việc bác ái, để chuẩn bị tâm hồn, sống mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa
Giê-su Ki-tô. Và cũng như Chúa Giê-su, nếu chúng ta sống chính đáng 40 ngày mùa
chay thánh, hay là một Ki-tô hữu chính đáng, chúng ta có thể bị ma quỉ cám dỗ
bằng 3 thứ: miếng ăn, kiêu ngạo và
danh vọng. Thứ nhất, miếng ăn. Đây là một cám dỗ rất dễ gặp trong
cuộc sống của mỗi người chúng ta. Bên ngoài, nó còn có vẻ hợp lý với suy nghĩ
và cuộc sống tự nhiên của con người. “Có
thực mới vực được đạo”. Dựa vào lý luận này, chúng ta cứ tự biện minh
cho sự khô khan, nguội lạnh, thờ ơ và tham lam của mình. Và thế là từng bước một,
theo sự cám dỗ, chúng ta đi xa dần Thiên Chúa. Thứ
hai kiêu ngạo. Tính kiêu ngạo thường ẩn núp dưới hai hình thức: tôn
trọng mình cách vô lối, hay tự kiêu, và muốn người khác phải đề cao, vinh danh
mình. Chúng ta biết ma quỷ là cha thần kiêu ngạo, chúng đem kiêu ngạo vào mọi
lãnh vực, đó là cạm bẫy của cuộc đời. Biết bao người đã là nạn nhân của lòng tự
ái, tự hào, tự phụ. Thứ ba danh vọng. Ma quỷ hứa ban cho Chúa tất cả nếu bằng
lòng uốn gối quỳ thờ lạy chúng. Thờ lạy tức là vâng phục. Chúng ta thấy biết
bao người cũng đã vâng phục ma quỉ vì rơi vào bẫy danh vọng.
Ông bà anh chị em
thân mến. Chúng ta phải ý thức chúng ta
không biết trước được những gì sẽ xảy ra ngày mai. Của cải, tiền bạc và mạng sống
mà chúng ta chiếm giữ hôm nay, có còn tồn tại ngày mai hay không. Cuộc sống của chúng ta mỏng dòn, yếu đuối và
hay thay đổi. Tất cả chúng ta bị ma quỉ
cám dỗ bằng nhiều cách như nguyên tổ là Adong, và như chính Chúa Giêsu trong
bài Tin mừng hôm nay. Đứng trước những
cạm bẫy đó, Chúa Giêsu chiến thắng không nhờ vào sức riêng mình mà chính, mà do
niềm tín thác trọn vẹn vào Thiên Chúa là Cha. Xin Chúa giúp chúng ta biết chú trọng vào đời sống đức
tin, đời sống tinh thần trong mùa chay thánh này, và biết lấy lời Chúa làm sức
mạnh, để chiến thắng những cạm bẫy do ma quỷ giăng ra, để chúng ta sống mùa
chay thánh một cách tốt lành và thánh thiện, theo lời kêu mời của Chúa.
Lm. Chánh xứ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét