Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Tại sao phải đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống?

Bạn thân mến,
Được có mặt như một con người trong cuộc sống này thực là một niềm vui và hạnh phúc. Vì cuộc sống của mỗi chúng ta không tầm thường, giản dị như cuộc sống của một con vật hay một đồ vật. Hiện hữu của một con vật chỉ là “có đó” như một sự vật cô độc trong cô đơn. Chúng chỉ có thể ở cạnh nhau mà không thể đi vào được trong tương quan hỗ tương như con người. Chúng chỉ như hai sự vật đặt kề nhau và mãi mãi không thể “tuy hai mà một” được như con người.
Chính vì thế, chỉ con vật mới sống theo bản năng và không thể vượt thoát khỏi bản tính thú vật của nó. Nhưng con vật lại được “tự nhiên” hướng dẫn để dừng lại nhường miếng ăn cho con thú khác khi dạ dày của nó đã được thỏa mãn. Điều ấy có nghĩa là gì? Phải chăng con vật biết nhường nhịn và yêu thương? Không, không có tình yêu và cũng chẳng có sự quan tâm nơi thú vật! Tất cả chỉ là hành xử máy móc của bản năng và muôn đời chúng cũng chỉ mãi như thế! Bạn ạ! dầu hành vi “chia sẻ” kiểu bản năng ấy vẫn có vẻ đẹp và nét đáng yêu, nhưng mình tin rằng bạn sẽ không bao giờ muốn là một con vật như thế. Đơn giản vì đó chỉ là một hiện hữu, một đời sống không có tình yêu và ý nghĩa, phải không bạn? Bạn biết đấy! Một con vật sống theo bản năng thì luôn tốt. Tuy nhiên, một con người để cho bản năng dẫn dắt sẽ tệ hơn một con thú. Bởi lẽ, con thú nhờ bản năng sẽ biết dừng lại nhưng một con người sống theo bản năng thì không có điểm dừng. Kẻ ấy chỉ biết vơ vét về cho mình, cho đồng bọn của mình, cho “bầy đàn” của mình mà không đếm xỉa đến quyền lợi, sự công bằng và nỗi đau của con người (chứ không phải của đồng loại, vì những kẻ ấy đã khước từ khả năng làm người để trở thành nô lệ của bản năng như loài thú). Với họ, cái “có” đã trở thành mục đích của đời sống, trở thành chuẩn mực cho sự “có đó” của họ và của những “công cụ người” khi sẵn sàng biến đôi tay của mình thành gọng kìm bóp nghẹt tình người, tình dân tộc. Không giống với con vật, hiện hữu của chúng ta không theo kiểu “có đó” của thú vật hay “thú người”. Hiện hữu của chúng ta chính là để ghi dấu ấn riêng của mỗi chúng ta vào cuộc sống và trong vũ trụ này – qua việc tạo nên ý nghĩa cho hiện hữu riêng của mỗi chúng ta. Không phải bằng đời sống vật chất, cũng chẳng bằng đời sống được hướng dẫn bởi bản năng kiểu con vật mà chúng ta có thể tạo nên được ý nghĩa ấy, mà bằng chính đời sống được hướng dẫn bởi lý trí. Đó chính là đời sống tinh thần, được nuôi dưỡng bởi SỰ THẬT và SỰ THIỆN của tôn giáo. Đó chính là đời sống được hướng dẫn bởi Thần Khí và Tình Yêu trong tôn giáo. Bạn thân mến, cho dầu bạn là ai, bạn cũng được mời gọi đi vào thế giới của những con người, thế giới của những tương quan yêu thương và vị tha. Cho dầu cảnh sống của bạn có thế nào đi nữa, bạn cũng được mời gọi chiến thắng ích kỷ để biết quan tâm đến người thân, đến đồng loại của bạn. Cho dầu cuộc sống có khắc nghiệt, có vùi dập chúng ta thế nào chăng nữa, mình với bạn, chúng ta vẫn sẽ cố gắng sống như những con người, bạn nhé! Với trái tim con người,với tình yêu đối với Sự Thật và Sự Thiện, chúng ta hãy giúp nhau vượt thắng bản năng chiếm hữu ích kỷ của “thú người” và chung tay xây dựng ý nghĩa cuộc đời của mỗi chúng ta trong hiện hữu nhân sinh này, bạn nhé!
Cần Giờ Sdb

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....