Vào buổi trưa ngày lễ Giáng sinh 25-12,
trước khoảng 40.000 người quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, từ bao
lơn chính của Đền thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp
Giáng sinh Urbi et Orbi (cho thành Roma và cho toàn thế giới) như sau:
“Anh chị em thân mến,
Hôm nay Giáo hội lại có dịp cảm nhận niềm kinh ngạc của Đức Trinh nữ
Maria, Thánh Giuse và các mục đồng Bêlem khi chiêm bái Hài Nhi Giêsu,
Đấng Cứu thế, nằm trong máng cỏ.
Trong ngày tràn ngập ánh sáng này, chúng ta nghe vọng lại lời tiên tri loan báo:
“Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta,
một người con đã được ban tặng cho chúng ta.
Người sẽ gánh vác quyền bính trên vai,
danh hiệu của Người là “Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh,
người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hoà bình” (Is 9, 5).
người Cha muôn thuở, Thủ lãnh hoà bình” (Is 9, 5).
Quyền năng của Trẻ thơ, Con Thiên Chúa và Con Đức Maria này, không
phải thứ quyền bính trần gian vốn dựa trên quyền lực và sự giàu có, mà
là quyền năng của tình yêu. Đó là quyền năng tạo dựng trời và đất, ban
sự sống cho mọi loài thụ tạo: cho mọi khoáng sản, thực vật và các loài
sinh vật; là lực hấp dẫn người nam và người nữ, cho họ nên một thân xác,
một hiện hữu duy nhất; là sức mạnh sinh ra sự sống mới, tha thứ lỗi
lầm, hoà giải cựu thù, và biến ác thành thiện. Đó là quyền năng của
Thiên Chúa. Sức mạnh tình yêu này đưa Chúa Giêsu đi đến từ bỏ vinh quang
của mình và làm người; đưa Người đến hiến mạng sống mình trên thập giá
và sống lại từ cõi chết. Đó là sức mạnh của sự phục vụ, khai mạc Nước
Chúa, nước của công lý và hoà bình, nơi cõi trần của chúng ta.
Vì thế, việc Chúa Giêsu giáng sinh được các thiên thần hát lên bài ca báo tin vui rằng:
“Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương!” (Lc 2, 14)
Hôm nay sứ điệp này vang đến tận cùng trái đất, đến với mọi dân nước,
nhất là những người đang kinh hoàng vì chiến tranh và những cuộc xung
đột gay gắt còn dữ dội hơn khát vọng hoà bình.
Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ của Syria, vùng đất đang bị
chiến tranh tàn phá, nơi máu đã chảy quá nhiều. Nhất là tại thành phố
Aleppo, nơi diễn ra những trận đánh khủng khiếp nhất trong mấy tuần vừa
qua, nơi người dân đã kiệt sức rất cần được giúp đỡ và cứu trợ, cùng với
sự tôn trọng luật nhân đạo. Đến lúc dứt khoát phải im tiếng súng, và
cộng đồng quốc tế phải tích cực tìm kiếm giải pháp thương lượng để người
dân lại được chung sống trên đất nước này.
Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại Thánh Địa yêu quý, miền
đất được Chúa tuyển chọn và ưu ái. Chúc người dân Israel và Palestin
được can đảm và quyết tâm viết một trang sử mới, trong đó lòng oán hờn
và báo thù phải nhường chỗ cho ý chí cùng nhau xây dựng một tương lai
biết thông cảm nhau và sống hoà hợp. Chúc Iraq, Libya và Yemen – những
nơi người dân hứng chịu chiến tranh và sự tàn bạo của chủ nghĩa khủng
bố – tìm lại được sự doàn kết và hoà hợp.
Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ tại nhiều quốc gia châu Phi,
đặc biệt tại Nigeria, nơi chủ nghĩa khủng bố cực đoan khai thác cả đến
trẻ em để gieo kinh hoàng và chết chóc. Cầu chúc bình an cho Nam Sudan
và Cộng hoà Dân chủ Congo, để mọi chia rẽ được chữa lành và mọi người
thiện chí có thể ra sức thực hiện con đường phát triển và chia sẻ, thay
thế não trạng đối đầu bằng văn hóa đối thoại.
Cầu chúc bình an cho mọi người nam và nữ đến nay vẫn đang chịu hậu
quả của cuộc xung đột tại miền đông Ucraina, nơi đang diễn ra nhu cầu
bức thiết của mọi người là hoạt động cứu trợ đến được với người dân và
thực thi những cam kết.
Chúng tôi tha thiết mong mọi người dân Colombia yêu quý hãy sống hoà
hợp, đất nước này đang tìm cách đi vào con đường mới, đòi phải can đảm,
là con đường đối thoại và hoà giải. Chúc đất nước Venezuela quý mến cũng
được lòng can đảm như vậy thúc đẩy để thực hiện những bước cần thiết
hầu chấm dứt những căng thẳng hiện nay, và cùng nhau xây dựng một tương
lai hy vọng cho toàn dân.
Cầu chúc bình an cho mọi người, tại nhiều nơi khác nhau, đang triền
miên sống trong đau khổ do những hiểm nguy và bất công không ngừng diễn
ra. Chúc đất nước Myanmar tăng cường những nỗ lực của mình nhằm thúc đẩy
việc chung sống hoà bình, và với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế,
mang lại sự bảo vệ cần thiết và sự trợ giúp nhân đạo cho những người
đang rất cần đến. Chúc bán đảo Triều Tiên nhìn thấy những căng thẳng
mình đang trải qua sẽ được giải quyết trong tinh thần hợp tác mới mẻ.
Cầu chúc bình an cho những người đã mất người thân vì những hành động
khủng bố tàn ác, những hành động này đã gieo sợ hãi và chết chóc vào
lòng biết bao quốc gia và thành phố.
Bình an – không phải lời nói suông mà là sự bình an thật sự và cụ
thể – cho những anh chị em chúng ta đang bị bỏ rơi và bị gạt ra ngoài
lề, cho những ai đang đói khát và cho mọi nạn nhân của bạo lực. Bình an
cho những người bị lưu đày, các di dân và những người tị nạn, cho tất cả
những ai hôm nay đang là đối tượng của nạn buôn người. Bình an cho
những ai đang chịu đau khổ vì những tham vọng kinh tế của một số người,
do tham lam ham hố và thờ ngẫu tượng tiền bạc dẫn đến làm nô lệ cho nó.
Bình an cho những người bị tác động bởi những khó khăn xã hội và kinh
tế, và những người phải chịu hậu quả kéo dài của động đất và những thiên
tai khác.
Bình an cho các trẻ thơ, đặc biệt hôm nay Thiên Chúa trở thành một
trẻ thơ, nhất là những trẻ thơ bị tước mất niềm vui tuổi thơ vì cảnh
nghèo đói, chiến tranh và thói ích kỷ của người lớn.
Cầu chúc mọi người nam và nữ thiện chí trên trái đất đang âm thầm và
bền bỉ làm việc từng ngày, trong gia đình mình và ngoài xã hội, để xây
dựng một thế giới nhân bản và công bình hơn, vững tin rằng chỉ có hoà
bình mới đem lại một tương lai sung túc hơn cho mọi người.
Anh chị em thân mến,
“Một trẻ thơ đã chào đời cho chúng ta, một người con đã được ban tặng
cho chúng ta: Người là “Thủ lãnh hoà bình”. Nào ta hãy đến chào đón
Người!
[Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá “Urbi et Orbi” - cho thành Roma và cho thế giới]
Anh chị em thân mến,
Xin chúc mừng tất cả anh chị em, những người từ nhiều nơi trên thế
giới đang quy tụ tại quảng trường này, và tất cả anh chị em tại nhiều
quốc gia đang kết nối với chúng tôi qua máy truyền thanh, truyền hình và
các phương tiện truyền thông khác.
Trong ngày vui này, tất cả chúng ta được mời gọi hãy đến chiêm ngắm
Hài Nhi Giêsu, Đấng một lần nữa ban niềm hy vọng cho từng người trên mặt
đất này. Nhờ hồng ân của Người, chúng ta hãy lên tiếng và hành động làm
chứng cho tình liên đới và hoà bình. Chúc tất cả anh chị em mừng lễ
Giáng sinh trong an lành!
(Xem video: Phép lành Tòa Thánh đại lễ Giáng Sinh)
(Nguồn: News.va)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét