Trong
những tuần vừa qua, khi đi đến một số cửa tiệm, hay trung
tâm buôn bán, thương mại, chúng ta nghe điệu nhạc của bài hát “Đêm Thánh Vô Cùng”,
“O Holy Night”. Và trong
đêm thánh này, nhiều nhà thờ trên khắp thế giới cũng hát bài ca này để mừng sinh nhật của Chúa Giêsu, mừng mầu
nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Đêm nay,
trời và đất cùng hiệp dâng lời ca tụng Thiên Chúa vì yêu thương
đã xuống thế làm người mang ánh sáng và hồng ân cứu độ đến cho nhân loại. Đây
là một mầu nhiệm tuyệt vời và cao cả của Thiên Chúa. Từ một Thiên Chúa cao cả và quyền năng đã
khiêm nhường mặc lấy thân phận yếu hèn của con người, được cưu mang trong lòng
của một người mẹ và sinh ra trong một hoàn cảnh cô đơn khó nghèo bình thường
như mọi trẻ thơ. Đêm nay cũng là một đêm thật lạ lùng vì Ngôi Hai Thiên Chúa không
chào đời trong một mái nhà thân yêu, ấm cúng ở Nadarét, và cũng không được chào
đời trong một căn phòng tử tế dành cho lữ khách ở Bêlem vì bị từ chối không còn
chỗ, nhưng lại sinh ra trong một đêm thanh vắng, lạnh lẽo nơi hoang vắng và
trong một hang đá nơi bò lừa trú ẩn.
Trong dịp hành
hương Đất thánh vừa qua, tôi có dịp đến viếng nhà thờ Chúa Sinh Ra và đi theo
con đường nhỏ hẹp vào tận bên trong hang đá thấp, và chỉ có thể chứa vào khoảng
2, 3 chục người. Ở giữa có một bàn thờ
nhỏ và tôi đã dâng Thánh lễ tại đây.
Muốn vào hang này, đoàn hành hương linh mục chúng tôi phải đi theo một con
đường chật hẹp xuyên qua những động đá lởm chởm. Khi đến nơi Chúa sinh ra, tất
cả chúng tôi đã quì xuống cầu nguyện.
Tôi cảm thấy tâm hồn mình bị cuốn hút về dĩ vãng, vì chính nơi đây 2018
năm trước, vì yêu thương, Thiên Chúa đã hạ mình xuống trở thành một người phàm hòa
mình sống với và giữa nhân loại. Sau đó, chúng tôi dâng Thánh lễ tạ ơn mừng mầu
nhiệm giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, một hồng ân, là một món quà yêu
thương, cao quí và trọn vẹn mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Từ hang
Belem, Chúa Giêsu Hài Đồng đã đem tin vui mừng trọng đại và hồng ân cứu độ của
Thiên Chúa đến cho toàn thể nhân loại mọi thời đại. Tin vui này đã được thiên thần Chúa loan báo
đầu tiên cho các mục đồng chăn chiên ngoài cánh đồng vắng. Vì thế sau đó đoàn hành hương chúng tôi đã đi
đến chiêm ngắm cánh đồng có tên là cánh đồng mục tử, nơi thiên thần đã báo tin
cho các mục đồng đang chăn chiên biết tin vui mừng Chúa Cứu Thế đã sinh ra. Những
mục đồng này không phải là những người cao sang, quyền quí hay quan trọng, mà
là những người nghèo khổ sống ngoài lề xã hội.
Bất ngờ họ bị bao trùm bởi vinh quang rực rỡ của Thiên Chúa và thiên
thần đã báo cho họ tin vui mừng: “Hôm nay, Chúa Kitô Đấng cứu thế đã giáng sinh
cho các ngươi.” Và rồi các đạo binh thiên
quốc cùng đồng thanh cất tiếng ca ngợi: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng
trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.”
Thiên Chúa quyền
năng và cao cả có thể tự chọn cho mình bất cứ nơi nào để sinh ra, như trong một
hoàng cung giàu sang ấm cúng, hoặc ít ra trong một gia đình tương đối đầy đủ
tiện nghi như ngôi nhà của chúng ta, điều đó thật chẳng là gì quá đáng. Tôi tin
rằng ngày nay Thiên Chúa vẫn ao ước đến, sống và muốn hiện diện trong những
ngôi nhà của chúng ta. Nhưng có những
người không nhận ra Ngài hay không ý thức điều đó hay vô tình không biết, và
cũng có thể có những gia đình từ chối, xua đuổi Ngài.
Như chúng ta biết loài
người chúng ta khi mừng ngày sinh nhật thì thường mở tiệc ăn uống và tặng những
món quà người ấy ưu thích hoặc mong ước.
Hay chúng ta muốn làm một điều gì như hát bài “Happy Birthday To You” để
tặng và làm cho người đó vui. Thế thì ngày
sinh nhật của Đấng Cứu Thế, Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta làm gì hay tặng gì
cho Ngài vui? Chúng ta phải chuẩn bị như
thế nào để tiếp đón Ngài vào trong tâm hồn hay vào gia đình chúng ta? Chắc chắn Chúa không muốn vật chất, mà chỉ
muốn đời sống tốt lành, thánh thiện và đạo đức của chúng ta. Chúa chỉ muốn chúng ta sống thánh ý của Ngài như
thánh Giuse và Đức Maria với tấm lòng chân thật. Hay Chúa muốn chúng ta có một thiện tâm, dâng
lên Ngài những món quà yêu thương, bác ái và quảng đại, hay có một tâm hồn hy
sinh phục vụ và làm chứng cho Ngài. Đây
là những món quà có ý nghĩa và quí giá mà Chúa muốn và đẹp lòng Chúa.
Trong Thánh lễ vọng
hôm nay, chúng ta hướng tâm hồn về đêm thánh thiện và êm đềm khi Con Thiên Chúa
giáng trần nhập thể. Chúng ta được kêu
gọi mở rộng tâm hồn để đón nhận ánh sáng bình an của Chúa chiếu tỏa vào trong
tâm hồn tối tăm, tội lỗi, buồn sầu và đau khổ, biến chúng ta trở nên những ánh
đèn sáng chiếu tỏa tình yêu và ơn lành đến những người chung quanh. Chỉ khi nào chúng ta thành tâm đón nhận ánh
sáng thật của Chúa thì tâm hồn chúng ta mới được chiếu sáng, đời sống của chúng
ta mới chan chứa vui mừng, an bình và hy vọng.
Trong đêm thánh thiện
này, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ Chúa, và cầu xin tự do, công lý và hòa bình
chóng được lan tỏa đến mọi nơi, mọi dân tộc trên trái đất. Chúng ta biết còn nhiều người đang sống trong
nghèo khổ vì hận thù và tranh chấp, hay vì sự độc ác của những con người tham
lam, vì chút lợi nhuận mà giết hại lẫn nhau.
Chúng ta cũng cầu xin Chúa, giúp chúng ta nhận biết được rằng mỗi người
chúng ta đây là những người được Chúa thương và muốn đến ngự trong tâm hồn và
trong gia đình của mỗi người chúng ta.
Xin kính chúc quí
cha, quí sơ và tất cả ông bà anh chị em và quí quyến một mùa Giáng sinh an bình
và tràn đầy hồng ân của Chúa Hài Đồng.
Lm. Chánh xứ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét