Thứ Tư, 14 tháng 2, 2024

Xuân Hiệp Hành của Giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa

Chúc Mừng Năm Mới Giáp Thìn 2024

Hòa trong niềm vui mừng Tết cổ truyền của dân tộc, vào lúc 10g00 sáng, Chúa nhật ngày 11 tháng 02 năm 2024, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa đã long trọng cử hành Thánh lễ Minh niên cầu bình an cho Năm mới với sự chủ tế của Đức Cha David Konderla, Giám mục giáo phận Tulsa, cùng đồng tế có linh mục chánh xứ và linh mục Nguyễn Duy.

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày đầu năm mới, Xuân Giáp Thìn, Thánh lễ được khởi đầu bằng nghi thức dâng hương. Đại diện các đoàn thể trong giáo xứ đã cung kính dâng lên Thiên Chúa những nén hương trầm nghi ngút để tôn vinh và cảm tạ muôn hồng ân Thiên Chúa đã ban trong năm cũ và cầu bình an cho Năm mới.

Sau phần nhập lễ đầy vui tươi và phần lắng nghe Lời Chúa đầy sốt sắng, Đức Giám mục bắt đầu bài giảng với lời cầu chúc mọi người có một Năm mới tốt đẹp. Ngài cũng mời gọi mọi người hãy luôn cảm tạ Thiên Chúa vì mọi ơn lành Chúa đã thương ban. Dựa trên bài Tin Mừng Chúa nhật VI thường niên năm B nói về việc Chúa chữa người phong cùi, Đức cha nhắc nhở mỗi người rằng : Chúng ta, dù không mắc bệnh phong về thể xác, nhưng có thể mắc bệnh phong về tinh thần vì những tội lỗi chúng ta đã phạm. Ngài cũng không quên nhắc nhở đoàn chiên đừng quên thứ Tư này là Lễ Tro và cũng là lễ Valentine. Ngài còn vui đùa rằng, nên mừng lễ Valentine vào ngày thứ Ba ; còn thứ Tư lễ Tro, thay vì vẽ biểu tượng thánh giá trên trán thì chúng ta nên vẽ hình trái tim. Cuối cùng, ngài nhắc nhở mỗi người hãy đến với bí tích Hòa giải trong Mùa Chay này để được Chúa chữa lành và tha thứ những tội lỗi của chúng ta.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể thật trang nghiêm. Đặc biệt các em thiếu nhi đã múa Phụng vụ trước khi đoàn lễ vật tiến lên dâng những của lễ lên Chúa.


Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Phó Chủ tịch đại diện HĐMV chúc Tết và tặng hoa Đức cha và quý cha, cùng chúc quí sơ và toàn thể cộng đoàn một Năm mới tràn đầy Thánh ân của Chúa.

Sau lời chúc Tết của vị đại diện cộng đoàn giáo xứ, linh mục chánh xứ cũng gởi lời cầu chúc đến mọi người, ước mong từng gia đình, từng thành viên được bình an, sống đạo đức, hiệp nhất, đoàn kết và yêu thương, nhất là biết chung tay xây dựng Giáo xứ, Giáo hội trong năm Hiệp Hành này.

Kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn lãnh nhận phép lành đầu năm của Đức Giám mục. Sau đó, mọi người hân hoan nhận lộc Lời Chúa như món quà ý nghĩa đầu năm để làm châm ngôn sống trong suốt năm Giáp Thìn này.

Sau Thánh lễ, mọi người tập trung ngoài sân nhà thờ để cùng xem những chú lân nhảy múa trong tiếng trống rộn rã và tiếng pháo nổ đì đùng. Mặc cho trời lạnh giá, mọi người vẫn hồ hởi nói cười, reo hò nồng nhiệt.


Tiếp nối, mọi người tiến vào hội trường Mẹ La Vang để được nhận tiền lì xì của Giáo xứ, cùng chia sẻ bữa tiệc ấm cúng và cùng thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” đặc sắc. Bầu khí đầu năm thật thân thương, thật ấm tình cộng đoàn, nói lên sự hiệp hành và hiệp nhất cùng nhau.


Cuối cùng là phần xổ số Xuân, mọi người hồi hộp mong chờ sự may mắn đến với mình. Khi những số trúng được xướng lên thì tiếng reo hò làm cho hội trường thêm nồng nhiệt. Kết thúc phần xổ số, Đức Giám mục ban phép lành kết thúc ngày vui Xuân và mọi người ra về trong sự phấn khởi, vui tươi trong ngày đầu của Mùa Xuân mới.

Cầu chúc mọi người, mọi gia đình trong Giáo xứ : 

Tân niên tân phúc tân phú quý
Tấn tài tấn lộc tấn bình an.

Sr. Teresa 

Xem thêm hình ảnh

Thánh lễ Minh Niên

Tiệc mừng Xuân




Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....