Chủ Nhật, 2 tháng 3, 2025

Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh_2025 tại giáo xứ

Hòa chung niềm vui của toàn thể Giáo hội trong Năm Thánh với chủ đề “NHỮNG NGƯỜI HÀNH HƯƠNG CỦA HY VỌNG”, vào ngày 01.03.2025, tại giáo xứ Việt Nam Thánh Giuse, Tulsa mọi người trong giáo phận cùng nhau qui tụ về tham dự Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh. Thánh lễ hôm nay là địa điểm thứ ba trong Giáo phận Tulsa được chọn là nơi hành hương. Thật là một niềm vinh hạnh cho giáo xứ.

Thánh lễ Hành Hương Năm Thánh 2025, một thời khắc đặc biệt trong hành trình đức tin của chúng ta, để chúng ta tái khám phá nơi Đức Ki-tô, Người là cánh cửa của ơn cứu độ, là niềm hy vọng của chúng ta. 

Vào lúc 08giờ sáng, giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa hân hoan chào đón các khách hành hương đến từ các giáo xứ trong Giáo phận với nhiều sắc tộc: Mỹ, Mexicô, Lào, Việt Nam,… trong bầu khí thân thương và hiệp thông. Chủ đề của Thánh lễ hành hương hôm nay: “Culture of Life, Those with Disabilities”. Văn hóa Sự Sống-Những người Khuyết tật.


08giờ30, Linh mục chánh xứ đặt Mình Thánh Chúa, trong lúc mọi người nghiêm trang cầu nguyện trước Thánh Thể, có các linh mục ngồi tại các tòa giải tội, giúp khách hành hương đón nhận ơn giao hòa với Thiên Chúa. để xứng đáng lãnh Ơn Toàn xá trong ngày hành hương hôm nay.

         

Đúng 10h00, Đức Cha David Konderla - Giám mục Giáo phận Tulsa, đã long trọng cử hành Thánh lễ hành hương Năm Thánh. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của cha chánh xứ Antôn và quí cha đồng tế, Quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, linh mục chánh xứ đã chào đón mọi thành phần tham dự ngày hành hương hôm nay. Sau đó có các em thiếu nhi múa phụng vụ như một tâm tình tri ân Thiên Chúa diễn tả niềm vui của hy vọng, một màu sắc văn hóa của dân tộc.


Chia sẻ trong bài giảng lễ hôm nay, với chủ đề: Văn hóa sự sống-Những người khuyết tật. Đức cha đã nhắc đến bài Tin mừng nói về Chúa Giêsu chữa những người tật nguyền: câm, điếc, đui, mù,.. Trong Năm Thánh và trong cuộc sống, chúng ta không hoàn toàn đặt niềm hy vọng vào khả năng của những chi thể trong thân thể, vì cuối cùng chúng ta sẽ mất đi. Nhưng chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa. Tất cả mọi người chúng ta chia sẻ cùng một sự khuyết tật, đó là khuynh hướng sa ngã phạm tội đi vào sự chết và mất đi sự hy vọng. Vì thế, chúng ta đặt niềm hy vọng vào Chúa sẽ chữa lành khuynh hướng sa ngã phạm tội. 

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta đón nhận món quà cao quí đức tin mà Chúa tặng ban cho chúng ta, để khi chúng ta được phục sinh sống lại với Chúa và hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta không còn cảm thấy bị khuyết tật, không còn khuynh hướng sa ngã nữa.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, mọi người được lãnh Bí tích Xức Dầu Thánh như dấu chỉ chúng ta xin Chúa ban thêm sức mạnh, chữa lành và ban ơn thánh dồi dào của Ngài cho chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống.


Thánh lễ được kết thúc với bài hát kết lễ: “Xin Vâng”. Xin Vâng như Mẹ Maria. Xin vâng trong niềm Hy Vọng. Xin vâng theo thánh ý Chúa trong cuộc sống. Để như Mẹ Maria chúng ta tìm thấy nơi Chúa ánh sáng hy vọng và sự an ủi trong hành trình đức tin.

Tiếp đến mọi người chuyển qua Hội trường để cùng nhau gặp gỡ giao lưu và cùng chia sẻ bữa ăn huynh đệ với nhau. Mọi người được thưởng thức những vũ điệu của dân tộc Việt Nam.


Vì chủ đề của buổi lễ ngày hôm nay là : Văn hóa Sự Sống-Những người khuyết tật. Nên có sự hiện diện của Anh Lê Minh Châu. Anh là người khiếm khuyết đôi chân và đôi tay, nhưng anh đã phấn đấu không ngừng vượt qua số phận, tự vươn lên để kiếm sống, tự nuôi sống bản thân, vì anh mồ côi cha mẹ. Anh đã vượt khó phấn đấu không ngừng với nghị lực phi thường, để thành đạt ước mơ của mình là trở thành họa sĩ. Và sau hai mươi năm, cho đến hôm nay anh đã thực sự trở thành họa sĩ vẽ tranh sơn dầu bằng miệng. Chính điều đó đã giúp anh tự tin hòa nhập cuộc sống, và tạo được thêm nhiều giá trị có ích cho cộng đồng. Họa sĩ Minh Châu đã là một dấu chứng cho chúng ta thấy rõ tình thương của Thiên Chúa trong huyền nhiệm tạo dựng của Người.


Trong 30 phút anh đã hoàn thành bức tranh Chúa Giêsu chữa người mù được vẽ bằng miệng. Và bức tranh này giáo xứ kính tặng Đức Cha như một món quà ý nghĩa của ngày Hành Hương tại giáo xứ Thánh Giuse, Tulsa.

 

Năm Thánh là năm củng cố Đức tin, nhờ có Đức tin mà con người cậy trông vững vàng và đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Những ai hy vọng vào Chúa thì sẽ không bao giờ thất vọng. Mong sao Năm Thánh là cơ hội cho mỗi người ấp ủ lại niềm hy vọng. Hy vọng sống bình an - hạnh phúc, hy vọng sống tinh thần hiệp nhất - yêu thương trong giáo xứ và trong gia đình.  Kính chúc mọi người tràn đầy tình yêu và sức sống để chúng ta bước đi như những người lữ khách của niềm Hy vọng.

Ghi nhận, ngày 01/03/2025

Sr. Teresa

Xem thêm hình ảnh tại đây




 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....