Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.
Bài
Đọc 1. Is. 55, 6-9. Qua lời ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa kêu gọi và
khuyến khích người tội lỗi an tâm trở về với Người, để Người yêu thương tha
thứ, vì Người muốn cứu vớt chứ không bao giờ muốn phạt. Đó là ý nghĩa của bài đọc này.
Bài
Đọc 2. Pl. 1,20-27. Trong thư gởi người Philiphê, thánh Phaolô
đang bị cầm tù. Nếu bị xử tử, ông sẽ
được về với Chúa. Nếu được trả tự do,
ông sẽ tiếp tục rao giảng Tin mừng. Như
thế, đối với ông, sống chết đều có lợi.
Tin
Mừng. Mt. 20, 1-16. Vì lòng nhân từ quảng đại, Thiên Chúa trả
lương cho người làm ít giờ cũng bằng kẻ làm nhiều giờ. Những người này ganh tức, nhưng Thiên Chúa đã
làm đúng phép công bằng, vì đã trả đúng giá ấn định. Đó là ý nghĩa Tin mừng hôm nay.
Đáp ca.
Chúa ở gần mọi kẻ kêu cầu Người.
Kinh Thánh tuần tới. Ed. 18, 25-28; Pl. 2, 1-11; Mt. 21, 28-32.
Suy Niệm.
Thiên Chúa là Đấng công bằng. Kinh
Thánh khẳng định với chúng ta như thế. Tác giả Thánh vịnh đã viết: “Quả thật Chúa là Đấng công bằng, ưa thích điều chính trực;
những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng Thánh Nhan” (Tv 10,7). Dụ ngôn ông chủ
vườn nho hôm nay chứng minh cho thấy: Thiên Chúa vừa công bằng vừa tràn đầy tình
thương. Nghe qua dụ ngôn, có lẽ chúng ta cũng cảm thấy
hơi khó hiểu. Người làm cả ngày, chịu nắng nôi vất vả, tại sao lại nhận bằng
người chỉ làm một giờ? Nếu tính theo cách của chúng ta thì có lẽ phải trả: người
làm một giờ một đồng, ba giờ ba đồng, còn người làm cả ngày thì tám đồng. Như vậy
có vẻ hợp lý và công bằng hơn. Nhưng ông chủ lại nói với người làm cả
ngày: “Tôi không làm thiệt hại cho bạn đâu. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi một
đồng sao? Hay mắt bạn ganh tị vì tôi nhân lành?” Thiên Chúa
rất công bằng, nhân từ và quảng đại với mọi người, và cũng không so đo, tính toán. Chỉ có con người là hẹp hòi,
ghen ghét và ích kỷ đối với nhau. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải có cái nhìn rộng lượng hơn trong cách đối
xử với tha nhân, như Thiên Chúa là Đấng bao dung và quảng đại.
Reflection.
Isaiah 55: 6-9. In the
first reading today, the prophet reminds us of three important truths about God.
First, God is not in a distant heaven but right here in our hearts. Second,
whoever turns to God for mercy will receive it, because God is generous and
forgiving. Third, God is not limited by our thoughts or images. God's ways are
as high above ours as the heavens are above the earth. What are some ways of
seeking God? Have you ever felt that you found God, even for a minute? Take a
moment now to let yourself experience the fact that God also seeks and finds
you. God is generous and forgiving. What might God say to you?
Philippians 1: 20c-24, 27a. Writing
from his prison cell, Paul is faced with a choice. Should he look forward to
being a martyr so that he can go home to Christ soon? Or should he be glad to
stay on and serve others who need him? Whether he lives or dies, Paul says that
life means Christ. He wants the greatness of Christ to shine out in his person.
What do you think it means to conduct yourself in a way worthy of the gospel of
Jesus Christ?
Matthew 20:1-16a. Our
ideas of justice are sometimes selfish and petty when we compare them to God's
justice. That is why some people are surprised that Jesus would tell a story in
which five groups of workers who began at different times should all be paid
the same at sundown. Yet Jesus points out that those who worked all day
received a fair wage and a wage they agreed on from the start. The landowner,
who represents God in the story, asks, "Are you envious because I am
generous?" The answer for many people is yes. They have forgotten that
God's ways are not our ways. They do not remember that the blessings of God's
kingdom are a gift to us.
Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Eph. 4, 1-13; Mt. 9, 9-13. Lh. Maria&Giuse
Thứ Ba. Cn. 21, 1-13; Lc. 8, 19-21. Tạ ơn/Gđ. Ng. V Sinh&TháiThứ Tư. Cn. 30, 5-9; Lc. 9, 1-6. Lh. Anna&Maria
Thứ Năm. Gv. 1, 2-11; Lc. 9, 7-9. Lh.Catarina Nghĩa
Thứ Sáu. Gv. 3, 1-11; Lc. 9, 18-22. Xin bằng an/Gđ.Ng V Sinh&Thái
Thứ Bảy. 5 giờ chiều. Lh. Anre - Lh.Giuse Quân – Lh. Gioakim
Chúa Nhật. 8&10 giờ sáng. Lh. Anre -Lh.GiuseHân-Lh.GiuseTuyên- Lh.GiuseKhẩn
Lh. Catarina Nghĩa - Lh.Phero Hương- Lh.Phê-rô I-Sác
Phụng Vụ Tuần Này.
Lời Chúa Thừa Tác Viên Thánh Thể
5. Ng. Th Chung/Đỗ Loan Sơ Hà/Ng. Th Ban/Ng.Ng. M Tuấn
8. Trần Thu/Lê Th Hiên Sơ Hà/S.Phương/Lê Ý/Ng. Công Hải/Ng.Th Chung
10. Ng. Ban/PhạmLan Thanh S.Tuyết/Ng. Ban/Phạm Tiến/Vũ Khương/Ngọc Yến
Reflection: Trần Phương Anh
Phụng Vụ Tuần Tới.
5. Ng. Danh Nhân/Đỗ Loan Sơ Hà/Ng. Th Ban/Ng. Ngọc Yến8. Ng. Hưng Thịnh/Trần Tho S.Hà/S.Phượng/Lê V Ý/Ng V Vỹ/Ng. Th Chung
10. Ng. Công Hải/Ng.K Giao S.Tuyết/Ng. Ban/Đoàn Dũng/Đoàn Nguyệt/Ng. Giang
Reflection: Kayla Phạm
Tài Chánh.
Quĩ Điều hành. $4,956
Mừng Kỷ Niệm 5 Năm Cung Hiến Thánh Đường.Gđ. Chị Nga (vợ Bác sĩ Tony Hồ) $300Gđ. Trương Tuấn&Linh $2,000
Hân Hoan Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay.
Gia đình mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu
ghi danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho
vào giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào sáng Chúa nhật tuần này, ngày 20. Chân thành cám ơn tất cả mọi người đã hy sinh nấu những món ăn và giúp đỡ mọi công việc. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành, và xin mọi người mua ủng hộ.
Xin Chú Ý.
Thánh lễ Thứ Hai tuần này, ngày
21, sẽ vào lúc 8 giờ sáng. Không có lần
hạt và Thánh lễ 6 giờ chiều.
Họp Phụ Huynh Các Em Lớp Thêm Sức.
Thân mời quý phụ huynh cha mẹ của các em trong lớp Thêm Sức
tham dự buổi họp quan trọng vào Chúa Nhật hôm nay, ngày 20 tháng 9, sau Thánh lễ 10
sáng tại nhà thờ cũ. Quý phụ huynh sẽ được biết chi tiết về những điều
kiện mà các em phải hội đủ để được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào Chúa Nhật
ngày 20 tháng 6 năm 2027. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý phụ huynh.
Tết
Trung Thu.
Tết Trung Thu năm nay sẽ được tổ chức
vào tối Chúa nhật, ngày 27, lúc 7 giờ, gồm những tiết mục vui nhộn và hào hứng
cho mọi người, nhất là các em thiếu nhi.
Sẽ có cuộc thi trang phục và tài năng. Nếu muốn tham dự những tiết mục
trên, xin liên lạc với thày Nguyễn Trường Giang, số điện thoại: 918-812-1624.
Ngoài ra còn có múa lân, ăn bánh, phát quà và rước đèn. Xin mời mọi người tham
dự.
Họp Cha Mẹ Lớp
Khai Tâm.
Xin cha mẹ
các em trong lớp Khai Tâm, vui lòng tham dự buổi họp quan trọng, sau Thánh lễ
10 giờ sáng Chúa nhật tuần tới, ngày 27, bên nhà thờ cũ. Quí cha mẹ sẽ được biết những điều cần thiết
để chuẩn bị cho các em lãnh nhận các Bí tích.
Chân thành cám ơn sự hợp tác của mọi người.
Ghi Tên Thừa Tác Viên Đọc Sách
Và Cho Chịu Lễ.
Giáo xứ cần nhiều thừa tác viên Công bố Lời Chúa, và
Thánh Thể trong các Thánh lễ vọng 5 giờ chiều Thứ Bảy, 8 và 10 giờ sáng Chúa nhật.
Những ai muốn tình nguyện tham gia phần vụ đọc sách và cho chịu lễ, xin vui
lòng ghi tên vào danh sách ở cuối nhà thờ. Xin các thừa tác viên đương nhiệm
cũng ghi tên lại. Sau đó sẽ có buổi hướng dẫn.
Xin những người được cắt cử đọc Lời Chúa, Lời nguyện giáo
dân và cho rước Mình Thánh Chúa trong các Thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng vui
lòng mặc y phục chỉnh tề, kín đáo. Không mặc quần “jean”, áo thung, chân dép.
Cám ơn sự hy sinh và cộng tác của mọi người.
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.
Cung Nghinh Đức Maria Và Thánh Giuse.
Tháng
Mười là Tháng Mân Côi kính Đức Maria. Nếu thời tiết thuận tiện, sẽ có cuộc cung
nghinh Đức Maria và Thánh Giuse trước Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 4
tháng 10. Nhóm gia trưởng phụ trách khiêng kiệu Thánh Giuse. Hội Hiền Mẫu sẽ đảm
trách khiêng kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ. Xin mọi người tham dự.
Xin
Chú Ý!
Để giữ sự thánh thiêng và tôn kính, khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại hay cài đặt vào chế độ rung im lặng, cũng như không sử dụng những máy điện tử khác. Không mang thức ăn, nước uống vào trong nhà thờ. Không tụ tập nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không cho giấy lau tay vào bồn cầu. Thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét