Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

Sống Giao Ước Mới

Kính thưa quý vị và các bạn
Trong Mùa Chay, chúng ta hay được đặt giữa ranh giới của những điều cũ và mới: nẻo đường cũ và nẻo đường mới, con người cũ và con người mới, quả tim cũ và quả tim mới… Sống tinh thần Mùa Chay, chúng ta được mời gọi bước qua những cái cũ kỹ đã bệ rạc vỡ nát, để hướng đến những điều mới mẻ tốt lành và đẹp đẽ hơn.
Được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người Kitô hữu chúng ta bước vào sống trong một đời sống mới, trong một giao ước mới. Giao ước ấy được Thiên Chúa ghi tạc vào lòng dạ của mỗi người, được khắc sâu vào tâm khảm của mỗi người. Nhờ đó, mỗi người sẽ trở thành dân của Thiên Chúa, và Chúa là Thiên Chúa của mỗi người chúng ta (Gr 31, 32).
Sống giao ước mới là sống như những người tự do, và thoát ra khỏi tình trạng tôi đòi nô lệ cho tội lỗi. Đây là hành trình giải phóng. Hành trình này gợi chúng ta nhớ về chuyến hành trình của dân Israel ngày xưa, khi họ được dẫn ra khỏi Ai-cập, để tiến về Đất Hứa. Trên hành trình ấy, khi gặp thử thách khó khăn, không ít người đã mơ tưởng về những củ hành củ tỏi và nồi thịt mà mình đã được ăn thời còn là nô lệ ở Ai-cập. Không ít người thoái chí muốn quay trở về với thời nô lệ, chỉ để được thỏa mãn những đòi hỏi tạm bợ của xác thịt.
Sống giao ước mới, chúng ta quy hướng trọn vẹn con người của mình về Chúa, và chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa. Đây cũng không phải là một chuyến hành trình dễ dàng. Tham lam, thèm muốn và những khuynh chiều cám dỗ hướng về tội lỗi là điều dường như chưa bao giờ cũ. Những điều ấy luôn sống động và ồn ào trong chính mỗi con người chúng ta. Vì thế, để sống trong đời sống mới, để trung thành với giao ước mới, nơi mỗi người luôn cần có sự quy phục và yêu mến Thiên Chúa.
Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện, xin Chúa đồng hành và hướng dẫn chúng ta luôn mãi trong hành trình sống giao ước mới với Thiên Chúa.
Lạy Chúa, 
cuộc sống chúng con thường tập hợp cả những điều cũ và mới. 
Mỗi người chúng con đều có một lịch sử làm nên con người mình
từ những nẻo đường cũ kỹ quen thuộc, 
từ những thói quen gần gũi lâu năm, 
từ những cố tật dây dưa lây lất, 
từ những quan điểm cứng nhắc bảo thủ…
Thế nhưng cuộc sống của chúng con cũng luôn có những điều mới mẻ
những dự phóng cho công việc 
những ước ao tốt lành cho tương lai
những quyết tâm thay đổi và sửa mình
những khát khao phục vụ Chúa và phục vụ mọi người. 
Giữa bộn bề những điều cũ và mới 
có những lúc chúng con thấy mình chìm ngợp chới với, 
vì những dằng co xâu xé, vì những mâu thuẫn nội tại. 
Những chân trời mới luôn hấp dẫn mời gọi, 
nhưng những khung trời cũ cũng ghì kéo và kìm giữ chúng con.
Lạy Chúa
Bao lâu điểm quy hướng của cuộc đời chúng con còn không phải là Chúa
bấy lây chúng con còn bước đi mỗi ngày trong bập bênh vô định. 
Bao lâu chúng con còn sống và chiến đấu mỗi ngày không phải cho Chúa
cuộc sống chúng con vẫn còn trôi mãi trong nặng nề vô nghĩa. 

Chúa dẫn chúng con bước vào giao ước mới 

để chúng con sống đúng với ơn gọi của mình
là sống như những người con cái đích thực của Chúa. 
Xin Chúa cũng ban ơn và trợ lực 
để chúng con có thể sống trung thành với giao ước đời mình
và luôn có thể sống với Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa.
Vẫn luôn còn đó những khó khăn thăng trầm của cuộc đời 
vẫn luôn còn đó những nặng nề ghì kéo của con người xác thịt
vẫn luôn có đó những ngọt ngào mời gọi của cám dỗ trần gian
Xin Chúa cho chúng con một đôi mắt được đổi mới, 
để chúng con nhìn thấy Chúa 
nơi mọi sự, mọi người và mọi biến cố cuộc sống. 
Xin cho chúng con một con tim mới
để chúng con yêu mến Chúa và yêu mến mọi sự trong Chúa. 
Nhờ đó, chúng con dần dần được giải gỡ 
khỏi những níu kéo ràng buộc của con người cũ 
và cuộc sống của chúng con ngày được đổi mới hơn trong Chúa. Amen.
Cao Gia An, S.J.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....