Trong tâm tình cảm tạ tri ân
Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, Chúa nhật ngày 20 tháng Năm vừa qua,
sau Thánh lễ 10 giờ sáng giáo xứ đã có một buổi picnic ngoài trời cho mọi
người. Bầu trời đã trở nên quang đãng
sau khi những đám mây mù bao phủ vào buổi sáng sớm đã dần dần kéo đi. Thời tiết và khí hậu rất thích hợp và thật
tốt đẹp cho buổi picnic hôm nay, cho nên trên khuôn mặt mọi người đều có những
nét vui mừng và phấn khởi.
Sau Thánh lễ mọi người đều
kéo ra bãi cỏ bên hội trường. Âm thanh
đã trổi lên những bài hát nhộn nhịp kích động tinh thần mọi người. Những lò nướng thịt bốc khói nghi ngút tỏa ra
những hương thơm của món thịt bò nướng làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy
đói. Bên cạnh hội trường và dưới những
bóng cây mát mẻ, mọi người bắt đầu tìm được chỗ ngồi trên những ghế được đặt
chung quanh gốc cây.
Sau đó mọi người xếp hàng đi
lấy đồ ăn do một nhóm các chị đảm trách phần phân phát cho mọi người. Trong khi ăn, mọi người chuyện trò, tâm tình
và thăm hỏi một cách thoải mái và đầy ắp sự
thân thương. Trong khi đó các em nhỏ vui chơi nhảy nhót và reo hò trong
nhà nhảy hơi. Ngoài sân cỏ, các thanh
niên cũng không kém phần sôi động trong môn bóng chuyền. Và trong lúc mọi người trò chuyện, ban tổ
chức trò chơi do ông Nguyễn Trung Hải và chị Trần Thu Hương điều khiển bắt đầu
những trận kéo giây theo các nhóm.
Trong tình thương yêu của
Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse, và trong sự thân tình liên kết của mọi
người, buổi picnic đã kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều. Xin chân thành cám ơn mọi người đã giúp đỡ
trong mọi công việc cho cuộc picnic được thành công và tốt đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét