
Ông
bà anh chị em thân mến. Như chúng ta nhận thấy, quốc gia Hoa Kỳ này có những
phong tục thật đẹp, dành những ngày riêng đặc biệt để tưởng nhớ và ghi ơn như Ngày Tổng Thống, Ngày Độc Lập, Ngày Tạ Ơn,
Ngày Hiền Mẫu hay Ngày Của Mẹ, Mother’s Day, và nhiều ngày khác nữa. Chúa nhật tuần này, chúng ta mừng Ngày Hiền
Phụ, Ngày Của Cha, Father’s Day. Ngày này được thành hình từ lòng biết ơn của một
người con gái có tên là Sonora Smart.
Sau khi mẹ mất sớm, cô và các anh chị em được người cha hy sinh tận tình
hết lòng nuôi nấng, dạy dỗ. Do đó, Ngày Hiền Phụ là ngày dành cho con cái bày tỏ
sự kính trọng và biết ơn đối với người cha của mình. Là những người con, chúng
ta nhận thấy rằng tất cả những người cha đều xứng đáng được tôn vinh trong ngày
đặc biệt này.
Nhưng
trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng tôn vinh một người Cha cao cả, đó là Người
Cha của chúng ta trên trời, đã yêu thương và ban cho chúng ta, qua Người Con Một
của Ngài là Đấng Cứu Thế, những hồng ân đặc biệt và mạc khải chúng ta biết mầu
nhiệm về Nhà Cha trên trời, là Nước Thiên Chúa. Do đó, trong bài Tin mừng hôm
nay, Chúa Giêsu đã kể cho chúng ta 2 dụ ngôn “Hạt giống âm thầm mọc lên” và “Hạt
cải” về Nước Thiên Chúa. Khi so sánh Nước
Thiên Chúa với hạt giống gieo xuống đất và âm thầm mọc lên, cũng như hạt cải bé
nhỏ mọc thành cây lớn, Chúa muốn cho chúng ta biết đến một đặc tính của Nước
Thiên Chúa là khởi sự trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm, nhưng sẽ thành tựu một
cách lớn lao, tốt đẹp. Sự thành tựu này
diễn ra từ từ theo thời gian nhưng có tính cách chắc chắn, bởi vì đó là việc do
quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Có một câu chuyện về một em bé trai 3 tuổi có tên là Louis Braille, con của một thợ đóng giày. Em bị tai nạn trong ngay chính tiệm giày của cha. Tai nạn đó làm cho em mù cả hai mắt. Lớn lên, cha mẹ cho em theo học tại một trường mù. Ở đó, các em học sinh mù học cách đọc bằng cách xử dụng những cuốn sách hay những chữ to theo nhạy cảm do các ngón tay rờ lên đó. Như chúng ta có thể hình dung ra, đây là một phương pháp học rất chậm chạp.
Một
hôm, một cựu chiến binh đến thăm lớp học và chỉ cho các em phương pháp “Viết Đêm.” Đây là hệ thống viết của quân đội Pháp đã
phát minh ra để gởi và nhận những tín hiệu từ mặt trận ban đêm, bằng ngón tay rờ
trên những lỗ đục trên mặt giấy theo một khuôn mẫu. Nhưng hệ thống này dùng nhiều
khoảng cách và chỉ gởi đi những câu đơn giản mà thôi.
Em
Louis Braille lúc đó là một thiếu niên đã bị lôi cuốn vào phương pháp này và em
tin tưởng là có thể xử dụng, giúp cho các em mù đọc được. Em đã cố gắng học hỏi, tìm tòi thêm và sau đó
em đã thành công đổi hệ thống, phương pháp này từ những lỗ chọc thủng qua những
chấm nhỏ lồi lên. Phương pháp của em đã thành công và mau chóng lan tràn khắp
thế giới. Ngày nay hệ thống dạy đọc cho các
người mù mang tên của em, hệ thống Braille. Tiếc một điều là phương pháp đọc của
em đã không thông dụng và được lan tràn ra khắp thế giới sau khi em đã qua đời.
Khi em qua đời, báo chí cũng không có những dòng chữ nào nhắc nhở hay đề cập đến
em.
Ông
bà anh chị em thân mến. Câu chuyện của em Louis Braille trên đây minh chứng cho
chúng ta thấy 3 điểm quan trọng mà Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu biết trong bài
Tin mừng hôm nay khi Ngài dạy chúng ta về Nước Thiên Chúa.
Điều
thứ nhất, như là một cây to lớn trong rừng thường lớn lên, phát triển lên từ một
hạt giống nhỏ, thì một phong trào, tổ chức vĩ đại nào trên thế giới này cũng đã
có một sự khởi đầu rất nhỏ. Chúng ta thấy sự phát minh rất nhỏ bé của em
Braille đã trở thành một cuộc cách mạng lớn lao thay đổi toàn diện về phương
pháp dạy đọc cho người mù trên khắp thế giới. Chúng ta biết Nước Thiên Chúa là
một phong trào vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại cũng khởi đầu và lớn lên từ
những hạt giống nhỏ bé nhất. Và chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết
rằng: “Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ nhất trong tất cả
các hạt trên mặt đất.”
Điều
thứ hai, câu chuyện của em Braille cho chúng ta thấy những người khởi đầu cho một
phong trào to lớn thì thường là những người đơn sơ và tầm thường. Khi đề cập đến điều này, thánh Phaolô đã viết:
“Thiên Chúa đã chọn điều mà thế gian cho là yếu hèn để làm cho người khôn ngoan
phải xấu hổ, là cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những
điều hè hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để
phá hủy những điều hiện hữu mà thế gian cho là quan trọng.”
Cuối
cùng, điều thứ ba là những người khởi xướng những phong trào đó thì thường chết
trước khi nhìn thấy được kết quả công trình của mình. Điều này xảy ra thông thường. Chúng ta biết là Chúa Giêsu đã chết khi Nước
Thiên Chúa chỉ là là một hạt giống nhỏ bé và tầm thường.
Ông
bà anh chị em thân mến. Nước Thiên Chúa
chính là Giáo hội trần gian nói chung. Đấng
sáng lập là chính Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã
sinh ra, đến trần gian một cách khiêm tốn và sống giữa trần gian một cách ẩn dật,
không ai biết đến. Tất cả công việc của
Chúa lúc khởi đầu xem ra thất bại. Ngài
bị chỉ trích, phản bội, kết án, đánh đòn và kết thúc bằng một cái chết nhục nhã
trên thập giá. Nhưng đó chính là hạt giống tự mục nát đi để sinh ra Giáo hội. Lúc đầu Giáo hội nhỏ bé, ngày Chúa về trời chỉ
có 12 tông đồ, nhưng ngay sau ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Giáo hội đã từ
từ bành trướng và ngày nay tràn lan khắp thế giới. Giáo hội ngày nay đúng là một cây to lớn cho
nhiều dân tộc, quốc gia đến núp bóng, nghĩa là nhận được ơn cứu rỗi.
Qua
Tin mừng hôm nay, trong lãnh vực đức tin và trong khía cạnh thu hẹp cộng đoàn
giáo xứ, Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ và gởi đến cho chúng ta một sứ điệp thực tế:
như các tông đồ xưa, tất cả chúng ta là những môn đệ của Chúa có trách nhiệm và
bổn phận xây dựng, mở mang Nước Thiên Chúa là cộng đoàn giáo xứ và làm sáng
danh Chúa. Chúng ta phải luôn ý thức rằng
tất cả những công việc hy sinh phục vụ lớn nhỏ, với một tấm lòng chân thành và
khiêm nhường của chúng ta đều là một sự đóng góp vào việc xây dựng mở mang Nước
Thiên Chúa. Tất cả những đóng góp về
công sức, tài năng, hay tài chánh tiền bạc mà chúng ta dâng cúng với tấm lòng
quảng đại, yêu thương và hiệp nhất là những viên gạch chắc chắn và tốt đẹp xây
dựng Nước Chúa. Nhất là đời sống chứng
nhân can đảm, trung thành với giáo huấn của Tin mừng và giáo hội sẽ là những sự
thu hút và hướng dẫn người khác đến trú ngụ dưới bóng cây Nước Chúa.
Xin
Chúa giúp và thêm sức cho chúng ta biết tận dụng cuộc sống hôm nay với tất cả
tâm hồn và với tình yêu Chúa Giêsu, trong mọi việc lớn nhỏ, âm thần hay công
khai, để xây dựng Giáo hội và giáo xứ, sẽ có giá trị xây dựng Nước trời cho đời
sống vĩnh cửu đời sau.
Chúng
ta tri ân những người Cha đã có công sinh thành ra chúng ta đời này. Chúng ta cũng cảm tạ Thiên Chúa là Cha đã ban
cho chúng ta sự sống hôm nay và đời sau.
Lm. Quản Nhiệm
Sunday XI in Ordinary Time - Year B

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét