“Tình yêu Thiên Chúa
được thực hiện trong tình yêu tha nhân”. Đó là hướng đi cụ thể, một con
đường đưa chúng ta thoát ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. ĐTC
Phanxicô đã chia sẻ những tư tưởng trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương
tại quảng trường thánh Phêrô sáng nay. Nhân dịp ngày các bà mẹ, ĐTC
cũng không quên kêu gọi mọi người hiện diện vỗ tay để chúc mừng và cám
ơn các bà mẹ, những người đang sống với chúng ta cách thể lý cũng như
trong tinh thần.
Anh chị em thân mến

Bằng cách này Chúa Giêsu đã chỉ cho
chúng ta thấy con đường để bước theo Người, đó là con đường của tình
yêu. Giới răn của Chúa không đơn giản là một lệnh truyền, mà luôn là một
cái gì đó trừu tượng hay nằm bên ngoài cuộc sống. Giới răn của Chúa
Kitô là giới răn mới vì Ngài là người đầu tiên thực hiện nó, đã cho đi
thân xác, và vì thế luật yêu thương đã được viết ra một lần và mãi mãi
trong trái tim của con người (x.Ger 31,33). Tình yêu ấy đã được viết ra
như thế nào? Nó được viết ra bằng lửa của Thánh Thần. Với chính Thánh
Thần mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta, chúng ta cũng có thể bước đi trên
con đường yêu thương này.
Đó là một con đường cụ thể, con đường
đưa chúng ta thoát ra khỏi chính mình để hướng đến tha nhân. Chúa Giêsu
đã cho chúng ta biết rằng yêu mến Thiên Chúa được thực hiện trong tình
yêu mến tha nhân. Cả hai đi song hành với nhau. Các trang Tin Mừng chứa
đầy tình yêu này : người lớn và trẻ em, người có học và người thất học;
giàu có và nghèo khó, công chính và tội lỗi tất cả đều được đón nhận
trong trái tim của Chúa Kitô.
Cho nên Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy
yêu thương nhau, ngay cả lúc chúng ta không hề hiểu nhau, không cùng
quan điểm với nhau… nhưng nơi đó chúng ta mới thấy được tình yêu Kitô
giáo. Tình yêu tự biểu lộ cho chúng ta ngay cả khi chúng có những khác
biệt về quan điểm, tính tình, nhưng tình yêu thì rộng lớn hơn những khác
biệt ấy. Đó là tình yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Đó là tình yêu
mới vì được Chúa Giêsu và Thánh Thần của Người biến đổi. Đó là tình yêu
cứu chuộc, giải phóng khỏi mọi ích kỷ. Một tình yêu đem đến cho con tim
chúng ta niềm vui, như Chúa Giêsu đã nói : “Các điều ấy, Thầy đã nói với
anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em
được nên trọn vẹn” (c. 11).
Đó chính là tình yêu của Chúa Kitô, tình
yêu mà Chúa Thánh Thần đã đổ vào trong mọi con tim của chúng ta, để
hoàn thành mỗi ngày những điều tuyệt diệu trong Giáo hội và thế giới. Có
rất nhiều điều nhỏ bé và những cử chỉ to lớn chúng tuân theo giới răn
của Thiên chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh
em” (Ga 15,12). Những cử chỉ nhỏ bé, mọi ngày như những cử chỉ thân
thiện với người lớn, trẻ em, với người yếu đau, cô đơn và khó khăn,
không nhà, không việc làm, người nhập cư, bị chối từ… Nhờ vào sức mạnh
của Lời Chúa Kitô, mỗi người chúng ta có thể trở nên gần gũi với anh chị
em mà mình gặp gỡ. Những cử chỉ gần gũi, thân mật, nơi những cử chỉ này
tự biểu lộ tình yêu mà Chúa Kitô đã dạy chúng ta.
Xin Mẹ rất thánh của chúng ta trợ giúp
chúng ta trong công việc này, để trong cuộc sống mỗi ngày của mỗi người
tình yêu Thiên Chúa và tha nhận luôn được hiệp nhất với nhau.
G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
News.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét