Đây là một số kinh nghiệm được phát biểu trong Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia Đình, họp ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2015.
Trái tim của gia đình
Chị Agnes
 Offiong Erogunaye, Chủ tịch của Tổ chức Phụ nữ Công giáo Nigeria nói 
rằng, người phụ nữ châu Phi được biết đến là người chăm sóc gia đình, 
cho dù có hay không có sự trợ giúp từ những người chồng. Vai trò và sức 
mạnh của người mẹ người vợ càng rõ nét khi gia đình phải đối diện với 
những thử thách. 
Nếu như người đàn ông là cái đầu của gia đình, thì 
người phụ nữ là trái tim của gia đình. Nếu trái tim ngừng đập, thì gia 
đình sẽ chết, nền tảng sẽ bị lung lay, sự bền vững sẽ bị phá hủy. Phụ nữ
 không chỉ là người xây dựng mái ấm, họ còn là người có đóng góp rất lớn
 cho lĩnh vực tâm linh, kinh tế, và cho sự phát triển của Giáo hội.
Người phụ nữ phục vụ
Chị 
Maureen Kelleher đến từ Hoa Kỳ nói rằng, Giáo hội cần khơi dậy trong các
 gia đình một cảm thức về “chúng ta”, để không thành viên nào bị quên 
lãng, để các thành viên trong gia đình được khuyến khích phát triển tài 
năng của họ trong việc phục vụ Nước Thiên Chúa. Hơn nữa, các vị lãnh đạo
 trong Giáo hội cần nhận thấy có biết bao phụ nữ cảm thấy được kêu gọi 
để phục vụ Nước Chúa, nhưng những người nữ ấy chưa tìm thấy chỗ đứng 
trong Giáo hội. Được ban tặng những tài năng, nhưng họ chưa thể đem tài 
năng và sức lực của mình vào việc phục vụ Nước Thiên Chúa.
Người mẹ đơn độc
Chị 
Lucetta Scaraffia, Giáo sư về Lịch sử Hiện đại tại Đại học Roma nhấn 
mạnh, Giáo hội cần lắng nghe người phụ nữ, vì chỉ khi lắng nghe lẫn nhau
 thì mới có sự nhận định đích thực. Người phụ nữ là những chuyên gia vĩ 
đại trong gia đình. Hãy để sang một bên những lý thuyết trừu tượng, để 
theo cách thức cụ thể của người phụ nữ, để thấu hiểu điều chúng ta phải 
làm, cách thức chúng ta có thể để đặt nền móng cho gia đình mới, mở ra 
sự tôn trọng giữa các thành viên, chứ không chỉ là sự hy sinh của người 
phụ nữ.
Các gia 
đình trên khắp thế giới rất đa dạng, nhưng trong tất cả, người phụ nữ có
 vai trò mang tính quyết định trong việc đảm bảo sự trung thành và bền 
vững. Khi nói về gia đình, không nên chỉ nói về hôn nhân, vì ngày càng 
có nhiều bà mẹ đơn độc cùng với con cái của họ. Những người phụ nữ này 
luôn ở bên những đứa con, ngay cả khi những đứa con này bị ốm đau, bị 
tàn tật, hoặc là nạn nhân của bạo lực. Những người phụ nữ, người mẹ này 
hiếm khi theo học các khóa thần học, thậm chí họ chưa kết hôn, nhưng họ 
là những mẫu gương đáng ngưỡng mộ về cung cách hành xử của Thầy Giêsu. 
Khi bàn về gia đình, chúng ta đừng bàn về những gia đình kiểu lý tưởng, 
những gia đình trừu tượng xa rời thực tế, chúng ta đừng bàn về những 
kiểu gia đình xa lạ với các gia đình mà Thầy Giêsu gặp gỡ trong cuộc đời
 của Ngài.
Né tránh hôn nhân
Brenda 
Kim Nayoug đến từ Hàn Quốc, nói về một thế hệ lựa chọn để bỏ việc “tìm 
hiểu, kết hôn, sinh con”. Nhiều người trẻ bỏ ba điều này, vì áp lực xã 
hội và kinh tế. Có quá nhiều người trẻ đau khổ vì thất nghiệp, họ trì 
hoãn hôn nhân, và quên rằng hôn nhân gia đình là lời mời gọi đến từ 
Thiên Chúa.
Hy vọng đến từ gia đình
Massimo 
và Patrizia Paloni, cặp vợ chồng đến từ Rome, là cha mẹ của mười hai 
người con và hiện đang truyền giáo tại Hà Lan, nói rằng, hằng ngày chúng
 ta nhìn thấy đau khổ, chia ly, phá thai, thấy những con người tuyệt 
vọng. Thế giới đang đợi chờ những chứng nhân đến từ các gia đình Kitô 
hữu, và chúng tôi tin rằng, ơn cứu độ con người đến từ các gia đình Kitô
 hữu… Cộng đoàn Kitô hữu cứu các gia đình và các gia đình cứu Giáo hội.
Gia đình bị bách hại
Vợ chồng 
Marqus-Odeesho, thay mặt cho các gia đình ở Iraq, nói rằng, họ đang phải
 trải qua những kinh nghiệm rất khắc nghiệt. Họ phải rời bỏ nhà cửa, 
việc làm, trường học… Sự đau khổ vẫn tiếp diễn với việc bắt cóc, đánh 
bom, cướp tài sản và khủng bố. Họ nhận thấy, chỉ có lời của Thầy Giêsu 
“Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” 
(Mt 5,10) mới có sức an ủi và chữa lành. Bất chấp sự bách hại như thế, 
nhiều gia đình vẫn sống chứng nhân cho đức tin. Vì họ nhận thấy, họ đang
 sống chính kinh nghiệm của Giáo hội tiên khởi trong việc loan báo tin 
mừng.
Trích đoạn và lược dịch: Vinhsơn Vũ Tứ Quyết, S.J.

 
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét