![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgGiIRyqNH96h-y6Ai5iqhBVS_zLNbOU3kC-7XxToNGKnsYq6HrczsOV9sR0U2HqX8lWe9xU40hV5ingm4bNFbFW3M_O_eqjU3OxSPOFxfTkzR1nGkifneqr-I0_ftKl57l4LmvHgx8_mlg/s1600/hqdefault-230x200.jpg)
Khi xuống xe, Ngài đã nhận được một sự bất ngờ thú vị với âm nhạc. Đức Thánh Cha rất thích thú và mong muốn họ hát to hơn lên.
Trong
bài giáo huấn, Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, lòng thương xót không
chỉ biểu lộ qua dáng vẻ bên ngoài, nhưng phải là một thái độ sống liên
lỉ mỗi ngày. Ngài đưa ra cách thức để thực hiện việc này.
Đức Thánh Cha
“Làm
thế nào chúng ta trở nên những chứng nhân cho lòng thương xót? Điều này
không phải đạt được bằng cách lãnh nhận những trách nhiệm lớn lao hay
phải có những hành động vĩ đại. Không cần thiết phải thế. Thiên Chúa nói
với chúng ta rằng có một cách đơn giản hơn, đó là những hành động đơn
sơ. Dù nhỏ bé, nhưng trong đôi mắt của Thiên Chúa, những hành động này
lại có giá trị lớn lao trong ngày phán xét.”
Đức
Thánh Cha nói, để có lòng thương xót, người ta không cần phải làm những
việc làm to tát. Lòng thương xót bắt đầu nơi những người thân cận nhất.
Đức Thánh Cha
“Trong
một thế giới thực sự đáng buồn vì đang bị nhiễm con virus vô cảm, những
hành động của lòng thương xót là liều thuốc tốt nhất. Thực sự, những
hành động này dẫn đưa chúng ta chú ý đến những những nhu cầu thiết yếu
nhất của những “người anh em bé nhỏ nhất” của chúng ta.”
Để liều thuốc này đến với thế giới, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả Kitô hữu làm một hành động thương xót mỗi ngày.
Đức Thánh Cha
“Nếu
mỗi chúng ta, mỗi ngày làm một hành động của lòng thương xót, thì sẽ có
một cuộc cách mạng trên thế giới. Mọi người có đồng ý không? Mỗi người
trong chúng ta.”
Những
hành vi bé nhỏ hằng ngày này sẽ tạo nên một “cuộc cách mạng tương lai”
thực sự. Ngài đưa ra gương mẫu của các vị thánh, như thánh Terêsa
Calcuta, người đã đi vào lịch sử không phải bằng việc thiết lập những
nơi trú ngụ cho những người khó khăn, nhưng là bằng cách cho thấy một
cách thế cư xử đối với những con người này.
Trước
khi kết thúc, Đức Thánh cha một lần nữa thể hiện sự quan tâm của Ngài
với đất nước Syria. Ngài kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để cho phép di
tản các trẻ em đang sống dưới làn bom đạn.
Chuyển ngữ: Đức Thiện SJ.
Nguồn: romereports.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét