
Chuyện
gia đình đến Xã Hội và ngay cả Giáo Hội, không cần phải nói nhiều lời
thì ở đâu cũng có vấn đề vì là con người mà. "Ở rộng người cười, ở hẹp
người chê" nên rồi không thể nào tránh khỏi những lời đàm tiếu, dư luận,
phê bình, chỉ trích ...
Những
năm gần đây, ta bắt gặp nhiều trang mạng cũng như trang cá nhân đua
nhau phê bình chỉ trích công khai người khác nhưng quên một điều căn bản
là họ không biết sự thật thật bên dưới sự việc. Điều đáng tiếc hơn nữa
là họ đi xa quá khi dùng những ngôn từ kinh khủng cho các vị giáo sĩ mà
xem ra là họ bất đồng chính kiến.
Có
những vấn đề và sự việc mà họ chỉ thấy bề mặt hay bên ngoài nhưng họ
không tiếc lời để sỉ vả các vị giáo sĩ. Thậm tệ hơn cả là họ đã gán cho
linh mục đó những cụm từ như là ... con chó. Thật đáng sợ và đáng nể cho
những người như vậy vì hiếm có ai dám ngạo mạn như thế. Có người công
khai làm video clip để thóa mạ linh mục này linh mục kia khi linh mục
lên tiếng của mình về những điều mà linh mục đó thấy sai trái.
Có
thể nói là họ đã loạn ngôn để chửi rủa các vị linh mục. Họ đã dùng bàn
phím để múa biết bao nhiêu ngôn từ nhằm đả phá những vị không đi theo
lập trường của họ hay của nhóm họ.
Và,
gần đây nhất, một vài cá nhân đã tự tiện loan tin trước Tòa Thánh về
những vấn đề gọi là cẩn mật hay cực mật về chuyện thuyên chuyển giám mục
hay bổ nhiệm giám mục của Tòa Thánh. Nhiều người đã không ngần ngại làm
cả video clip nói về tiểu sử của vị này vị kia và để những câu chấm
lửng làm cho nhiều người hoang mang và đáng tiếc là có nhiều người cư
ngỡ đó là thông tin thật và bắt đầu chia sẻ dùm cho những lời lộng ngôn
đó.
Thật
ra, chuyện bổ nhiệm hay chuyện thuyên chuyển giám mục đều là quyền của
Tòa Thánh. Các bước để chọn giám mục thì như bài viết của một vị linh
mục đã chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa. Chỉ đến khi Tòa Thánh công bố thì
tin đó mới chính thức và đó là tiếng nói chính thức của Tòa Thánh.
Trong khi đó nhiều người cứ vui vẻ đưa ra những luận điệu nước đôi để
gây hoang mang và bàn tán cho nhiều người.
Điều
đáng tiếc thay là những thông tin đó bất lợi hay nói cách khác là phá
rối đường lối của Tòa Thánh. Chỉ khi nào Tòa Thánh công bố thì mới thành
sự, khi chưa công bố mà loan đi trước thì Tòa Thánh sẽ không quyết định
như những gì người ta nói. Chính vì thế, những lời lộng ngôn của một số
người đều mang lại sự hoang mang, chia rẽ trong Giáo Hội.
Như
mọi người đã biết và quá biết rằng Giáo Hội bao nhiêu năm qua đã gặp,
đang gặp và sẽ gặp nhiều khó khăn để rồi là người Kitô hữu chân chính
nên chăng phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói của mình. Cần cân nhắc
điều gì nên nói và cần nói kẻo lỡ nói ra sẽ gây bất hòa và chia rẽ thay
vì cần xây dựng sự hiệp nhất và yêu thương.
Trên
tất cả mọi sự, mọi người đều biết sức mạnh của truyền thông. Truyền
thông ngày hôm nay có thể nói là chi phối đời sống không chỉ của Xã Hội
và Giáo Hội nữa. Chính vì thế, khi sử dụng các phương tiện truyền thông
cần lắm sự đắn đo suy nghĩ và nhất là phải biết dựa trên nguyên tắc của
đạo đức truyền thông. Nhiều khi chỉ vì thỏa mãn cái tôi, thỏa mãn sự
sung sướng của cá nhân mà người ta vô ư đưa những ngôn từ lẽ ra không
nên đưa hay không được đưa lên mạng xã hội hay các trang web.
Nên
nhớ rằng một khi đã nói ra thì không thể nào thu lại lời của mình.
Chính vì thế nên càng cần phải thận trọng khi nói ra điều gì đó. Với
người Kitô hữu thì lại cần phải thận trọng hơn trước khi nói lời nào đó
và phải xem xét lời đó mang lại sự hiệp nhất yêu thương hay không ? Với
Kitô giáo, đức ái vẫn là nền tảng cũng như là điều tối quan trọng mà
người Kitô hữu phải quan tâm và phải sống. Chính khi căn cứ vào bác ái,
yêu thương người ta nhận ra "anh em là môn đệ của Thầy".
Với
những loạn ngôn và lộng ngôn đã, đang xảy ra trong cuộc sống gây tổn
thương như thế nào cho Giáo Hội và cho mỗi người chúng ta, thiển nghĩ đó
là bài học kinh nghiệm cho mỗi người để trước khi ta nói lời gì đó ta
nên thận trọng và cân nhắc xem lời đó như thế nào. Ước mong lời người
Kitô hữu nói ra là lời yêu thương và hiệp nhất để xây dựng gia đình,
cộng đoàn và Giáo Hội.
Huệ Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét