Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:00 chiều. Đọc kinh: 5:30
Thứ Bảy: 5:00 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 00 chiều
Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 5:30 giờ chiều.
Thứ Bảy đầu tháng 4:30 giờ chiều.
Bài Đọc 1. Cv. 5, 27-41. Bài đọc 1 hôm nay cho chúng ta biết các tông đồ đã tin Chúa sống lại,
sẵn sàng hy sinh làm chứng Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại cứu độ loài người. Các ngài còn lấy làm vinh hạnh được chịu khổ
cực vì Chúa.
Bài Đọc 2. Kh. 5, 11-14. Trong một thị kiến, thánh Gioan thấy Chúa Kitô như là một con chiên bị
hiến tế, đã được tôn vinh. Thánh nhân có
ý dạy chúng ta can đảm chịu đau khổ vì Chúa để được vinh hiển. Đó là nội dung bài đọc này.
Tin Mừng. Ga. 21, 1-19. Tin mừng thánh Gioan hôm nay
thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các tông đồ tại bờ biển
Tibêria, cho họ được mẻ lưới đầy cá. Sau
khi ăn điểm tâm, Chúa Kitô sai các ông đi lưới người và chọn thánh Phêrô thay mặt
Người chăm sóc đoàn chiên.
Đáp
ca: Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì đã giải thoát
con.
Kinh
thánh tuần tới: Cv.
13, 14-52; Kh. 7, 9-17; Ga. 10, 27-30.
Suy Niệm.
Tin
mừng cho chúng ta biết Chúa Ki-tô đã hiện ra với các môn đệ ở bờ hồ
Ti-bê-ri-sa, và sau bữa ăn, Ngài đã hỏi Phêrô ba lần: Con có yêu mến Thầy không?
Trước khi đặt Phêrô làm đầu Hội Thánh, thay mặt cho Ngài ở trần gian, Ngài muốn
ông phải yêu mến Ngài một cách quảng đại hơn những người khác. Đồng thời Ngài
cũng muốn sửa lại sự yếu đuối của Phêrô vì đã chối bỏ Ngài ba lần trong cuộc
thương khó. Và Phêrô cũng đã bày tỏ tình yêu của mình một cách đơn sơ và chân
thành, bằng cách trả lời: Lạy Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy. Chúa Giêsu đã
ân thưởng lòng yêu mến ấy bằng cách trao ban cho Phêrô sứ mạng chăn dắt các
chiên con và chiên mẹ của Ngài. Qua dòng thời gian, biết bao nhiêu vị tử đạo đã
đi trên dấu chân của Phêrô, sẵn sàng hy sinh mạng sống để tôn vinh Thiên Chúa.
Ngày nay cũng vậy, biết bao nhiêu người đang âm thầm chịu đựng
những khổ đau, những thiệt thòi, để làm chứng cho đức tin của mình. Những người
này đã vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời.
Reflection.
Acts 5:27-32, 40b-41. Although Peter and some of the other apostles had been
imprisoned and beaten, they continued to preach in Jesus' name. They also dared
to accuse the religious authorities of putting Jesus to death. Despite the
danger to themselves, the apostles spoke out with great courage. Do you
remember that, shortly after the death of Jesus, the apostles were so
frightened that they hid in an upper room and locked the doors? After reading
today's scripture passage, how would you describe their behavior? Why do you
think they are acting so differently?
Revelations 5:11-14. The second reading
describes a vision of the heavenly court in which a huge crowd of angels
and all living beings are gathered. They are all singing the praises of the
Lamb of God, Jesus the Lord. Jesus reconciled us with God through his death and resurrection and gave us cause for great joy.
John 21:1-19 or 21:1-14.
In today’s
gospel, Christ appears to the apostles on the shore of Lake Tiberias.
They are anchored at a distance and do not recognize him. But when they follow
his advice and wind up with a sagging net full of fish, John discovers that
the stranger is Jesus. Coming ashore, they enjoy the picnic breakfast Jesus has
prepared for them. We also know from the rest of the Gospel that Jesus called
Peter aside after they ate. He asked Peter to "feed my lambs. Tend my
sheep." Why do you think the apostles took Jesus' advice to lower their
net? We share a special meal as Jesus'
disciples today. It is the Eucharist. We also recognize that Jesus calls us to
care for others. How will you show your love to those who join in the
celebration of the Eucharist with you?
Kinh Thánh Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Cv. 6, 8-15; Ga. 6, 22-29. Xin bằng an
Thứ Ba. Cv. 7,51-8,1; Ga. 6, 30-35. Lh. Đa MinhThứ Tư. Cv. 8, 1-8; Ga. 6, 35-40. Lh. Maria
Thứ Năm. Cv. 8, 26-40; Ga. 6, 44-51. Lh. Đa Minh
Thứ Sáu. Cv. 9, 1-20; Ga. 6, 44-51. Lh. Phao-lô&Mát-ta
Thứ Bảy. 5pm. Lh. Anna – Lh. Tổ tiên/Gđ. Trần Chiểu
Chúa Nhật. 8&10. Lh. Anna- Lh. Augutino Minh&Catarina Lý/Gđ. Phạm Định
Lh.Gioan Bao&Tạ ơn&Bình an/Gđ. Tùng&Hường
Phụng Vụ Tuần Này
Lời Chúa Thừa Tác Viên Thánh Thể
5. Hội Hiền Mẫu S. Liên/Ng. Th Ban/Ng. Tr. Giang8. Ng.Hưng Thịnh/Trần Tho S.Liên/S.Phượng/ Ng.Th Chung/Ng.V Vỹ/Trần V Thái
10. Nhóm Gia Trưởng S.Tâm/S.Tuyết/ Ng. Tr Hải/Ng. Th Ban/Ng.Ngọc Yến
Reflection:
Chúa Nhật Tuần Tới.
5. Ng. Th Chung/Trần K Thảo S.Liên/Ng. Th Ban/Phạm V Tiến
8. Trần Thu/Lê Th Hiên S.Liên/S.Phượng/Ng. M Tuấn/Lê V Ý/Ng.Tr Trực10. Ng. Tr Giang/Lê Th Xuân S.Tuyết/S.Tâm/Ng. C Hải/Ng. Th Ban/Lê Đ Phong
Reflection: Annie Nguyễn
Tài Chánh.
Quĩ Điều hành: $5,456
Gia đình Tận hiến: $100
Hân
Hoan Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan
chào mừng mọi người tham dự Thánh lễ hôm nay. Gia đình nào đã thay đổi địa chỉ,
hay mới di chuyển đến và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi
danh để trong hộp cuối nhà thờ. Xin
Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Cung
Nghinh Đức Mẹ Và Thánh Giuse.
Tháng Năm là Tháng Hoa kính Đức Maria và mừng kính thánh Giuse
Thợ, bổn mạng của giáo xứ. Nếu thời tiết
thuận tiện, sẽ có cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse trước
Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 4 tháng 5. Hội Hiền Mẫu phụ trách
kiệu Đức Mẹ. Nhóm Gia trưởng phụ trách
kiệu Thánh Giuse. Trước Thánh lễ các em sẽ dâng hoa kính Đức Maria. Xin mọi
người tham dự.
Chân Thành Cám Ơn.
Giáo xứ chân thảnh cám ơn chị Đỗ Thu Hương, các
em phụ giúp, phụ huynh và tất cả các em trong đoàn dâng hoa kính Đức Maria. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria
và Thánh Cả Giuse, trả công và ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Xin Tiền Cho Phần Thưởng.
Để thày cô của các lớp giáo lý và Việt ngữ có
tài chánh mua quà làm phần thưởng cho các em vào dịp mãn khóa sắp tới, sẽ có
xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ trong các Thánh lễ tuần này và tuần tới. Xin mọi người quảng đại.
Chân
Thành Phân Ưu.
Bà Tê-rê-sa Đặng Thị Chuỗi, thân mẫu của chị Anna Tuyết Nguyễn, giáo lý
viên và là vợ của anh Nguyễn Văn Hinh, đã qua đời ngày 25 tháng 4, tại Việt
Nam. Giáo xứ và toàn thể thầy cô giáo lý
viên, chân thành chia buồn cùng gia đình anh chị và tang quyến. Xin cho linh
hồn Tê-rê-sa được sớm hưởng hạnh phúc Nước trời.
Bán
Tôm Crawfish.
Giáo xứ sẽ bán tôm crawfish vào Thứ Bảy tuần tới, ngày 10 tháng 5. Nếu ai muốn mua, xin gọi điện thoại hay gởi
lời nhắn đặt trước. Chị Linh, 918-645-5069; chị Hường, 918-808-9609, hay anh
Danh, 918-408-6574. Giá $12/lbs. Có thể đến lấy sau 4 giờ chiều tại hội
trường. Xin kêu mời mọi người mua ủng
hộ.
Rao
Hôn Phối.
Anh Simon Nguyễn Tấn Sỹ, con ông Nguyễn Văn Dũng và bà Phạm Thị Kim Loan,
hiện ngụ tại tiểu bang California, muốn kết hôn với chị Maria Trần Công Thanh
Thảo, con ông Trần Công Thạnh và bà Trần Thi Kim, giáo dân trong giáo xứ. Thánh lễ Hôn phối sẽ được cử hành vào Thứ Bảy,
ngày 10 tháng 5, lúc 2 giờ chiều, tại thánh đường giáo xứ. Ai biết đôi này có
ngăn trở gì, xin vui lòng cho linh mục chánh xứ biết. Chân thành cám ơn.
Bế
Giảng Lớp Giáo Lý&Việt Ngữ.
Xin thông báo! Các lớp giáo lý và Việt ngữ
sẽ bế giảng sau Thánh lễ 10 giờ sáng Chúa nhật, ngày 18 tháng 5, sau đó sẽ có
phần phát các phần thưởng cho các em. Xin các phụ huynh tham dự.
Ngày Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ
có buổi picnic vào Chúa nhật, ngày 18, ngay sau Thánh lễ 10 giờ sáng và buổi
phát phần thưởng cho các em học sinh.
Xin mời mọi người tham dự.
Xin Chú Ý!
Để giữ sự trang nghiêm và tôn kính, khi tham dự
Thánh lễ không xử dụng điện thoại và những máy điện tử khác trong nhà thờ. Và để
gìn giữ sự sạch sẽ, không mang nước, thức ăn vào nhà thờ. Không bỏ giấy lau tay
vào bồn cầu. Không xả rác chung quanh
nhà thờ. Chân thành cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét