Tin Mừng
Tờ thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Năm A. Số 493
Chương Trình Thánh Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30 chiều
Trong ngày: 8 giờ sáng và 8 giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
Kinh Thánh Tuần Này.
Bài đọc 1. Xh. 43, 4-9. Trong bài đọc trích sách Xuất
hành, Thiên Chúa hiện ra với Môisen, tỏ cho ông biết Nguời là Đấng Thương
Xót. Người thương xót nhận lời ông tha
tội thờ bò vàng cho dân Do Thái. Người
cũng nhân từ tha tội cho chúng ta.
Bài đọc 2. 2Cr. 13, 11-13. Thánh Phaolô khuyên chúng ta sống hòa thuận thương yêu nhau,
để được Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu ở cùng chúng ta, ban bình an hạnh
phúc cho chúng ta.
Tin Mừng. Ga. 3, 16-18. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa
Giêsu cho ông Nicôđêmô biết Thiên Chúa là tình yêu. Người thương loài người đến nỗi ban Con Một
Người chịu chết chuộc tội mọi
người. Ai tin thì được sống muôn đời.
Đáp ca. Chúa
đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời.
Kinh thánh tuần tới. Đnl. 8, 2-16; 1Cr. 10,
16-17; Ga. 6, 51-59.
Suy Niệm. Thiên Chúa là tình yêu. Ba
Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm
Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu trong kế hoạch của Chúa Cha
ban cho nhân loại, đã được Chúa Giêsu
mạc khải, và được Chúa Thánh Thần gìn giữ và bảo vệ. Tình yêu Thiên Chúa Ba
Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ: Chúa Cha sáng tạo kế hoạch - Chúa
Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ. Đón nhận được tình
yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo
hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp
với Chúa Giêsu Thánh Thể và thể hiện qua đời sống bác ái và lòng quảng đại trong
sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn
năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm
hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn
trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng
biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa, và có lòng bác
ái, quảng đại để xây dựng đền thờ Chúa Ba Ngôi và làm sáng danh Thiên Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng
con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.
Reflection.
Exodus 34:4b-6, 8-9. This encounter between Moses
and God takes place on Mount Sinai after the Israelites have sinned by
worshiping a golden calf. Yet God has forgiven them and is about to renew the
covenant with Israel. Moses hears God identified as merciful, kind, forgiving,
and faithful. On behalf of the unfaithful people, Moses seeks God's pardon.
Does this reading describe God as you know God? Name one way you have
experienced God's kindness and mercy.
2 Corinthians 13:11-13. In
his farewell to the Christians of Corinth, Paul advises them to cooperate with
one another and live peacefully. When they meet, they are to greet each other
lovingly as true followers of Christ. In the closing blessing, Paul entrusts
his friends to the Blessed Trinity. Where in your life do you need the
"grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy
Spirit?" How will you find it?
John 3:16-18.
In today's gospel reading, Jesus is speaking to a Pharisee named Nicodemus.
Nicodemus has come to consult Jesus because he recognizes that Jesus is a great
teacher sent by God. However, Nicodemus has not yet recognized that Jesus is
the Son of God, who has come to save all who believe in him. Those who hear
Jesus and accept his word will have eternal life. What is your response to this message? How
can you share it with others?
Bài
Đọc Và Ý Lễ.
Thứ Hai 1V. 21, 1-16; Mt. 5, 38-42. Các linh hồn/Các sơ
Thứ Ba. 1V. 21, 17-29; Mt. 5, 43-48. Lh.Maria&Giuse/Gđ. Ph.B.Nghiêm&Nghĩa
Thứ Tư. 2V. 2, 1-14; Mt. 6,
1-18. Lh. Phêrô Bùi V.Nguyện&Cam/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Năm Hc. 48, 1-15; Mt. 6, 7-15. Tạ ơn&
Bình an/Gđ. Duy Linh&Thu
Thứ Sáu. 2V. 11, 1-20; Mt. 6, 19-23. Lh. Batôlômêô/Gđ.
Ng. V. Quí&gia đình
Thứ Bảy. 5:30
Xin chuyến đi bằng an/Gđ. Trần Th. Hiền&Hương
Chúa Nhật. 8&10. Tạ
ơn/Gđ. Ng. Văn Vàng
Lh. Phê-rô/Gđ. Một người
Phụng Vụ Tuần Này.
Đọc Lời Chúa Thừa Tác Viên Giúp Lễ
5:30. Ng. Thanh Ban/Nương Ng Trần
Ngọc Ánh Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Lê Huy Bình/Vương Kim Nga Ng.
Đình Chót David Nguyễn
10. Nhóm Gia Trưởng
Ng.Trường Giang; Ng.Trung Hải
Khoa Nguyễn
Dâng Lễ: Nhóm Gia Trưởng Johnathon
Ng.&Andrew Ng.
Phụng
Vụ Tuần Tới
5:30. Đỗ Cẩn/Ngọc Nguyễn Ng.
Trung Trực Ng. Ngọc Hải/Trần H. Liêm
8. Ng. Đình Chót/Phạm Ng. An Ng.
Văn Cả
David Nguyễn
10. Nhóm Linh Thao Phạm V. Tiến; Ng. Thanh Ban Keluc Đặng
Dâng Lễ: Nhóm
Linh Thao
Johnny Đặng&Văn Nguyễn
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 8 tháng 6, 2014
Quĩ Điều Hành. $2,381
Quĩ
Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ. Các gia đình:
- Ngô Kim Tâm 1,000
- Trần Quốc Thái 600
- Nguyễn Linne&Uyên 300
- Thân Ngọc Tuyết 300
- Ẩn danh Texas 200
- Nguyễn Đức Toàn 200
- Phạm Minh Tâm 200
- Nguyễn Trung Long 100
- Tri Nguyễn 100
Tổng cộng: $ 3,000
Chào
Mừng. Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả mọi người tham dự Thánh lễ hôm
nay. Nếu ai chưa và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng ghi danh vào mẫu để
trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào giỏ xin
tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành.
Chúc
Mừng Ngày Hiền Phụ. Giáo xứ hân hoan và chân
thành chúc mừng các người cha, nhất là các gia trưởng trong giáo xứ trong tuần
mừng lễ Ngày Hiền Phụ. Xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và Hiền
Phụ Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Hội
Hiền Mẫu Bán Thức Ăn. Để giúp cho quĩ
xây dựng giáo xứ, hội Hiền mẫu sẽ bán thức ăn Chúa nhật tuần này. Xin chân thành cám ơn sự hy sinh và tham gia
của những người nấu những món ăn và giúp đỡ chuẩn bị cũng như bán thức ăn, để
cùng chung sức trong công việc tốt lành này.
Xin chân thành cám ơn mọi người.
Cung
Nghinh Thánh Thể. Chúa nhật tuần tới là ngày
lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu. Nếu
thời tiết tốt đẹp, giáo xứ sẽ có cuộc cung nghinh Thánh Thể. Nhóm Linh thao sẽ sẽ phụ trách phần khiêng
kiệu và những phần phụng vụ trong Thánh lễ.
Xin mời mọi người tham dự để cùng tôn kính thờ hồng ân cao quí mà Chúa
Giêsu Kitô đã để lại cho nhân loại.
Xin Chú Ý! Khi tham dự Thánh lễ, xin vui lòng tắt điện thoại di động và những máy điện tử khác. Để tỏ lòng tôn kính Chúa đang ngự trong nhà tạm, không nói chuyện ồn ào trong nhà thờ. Không nhai sinh gôm. Luật Hội thánh buộc phải kiêng ăn uống 1 tiếng đồng hồ trước khi chịu lễ. Xin vui lòng đừng để con em nhỏ xả rác, bánh kẹo, xé sách hát hay tờ Tin mừng, và không móc mút trong ghế ngồi ra. Không xả rác trong nhà thờ hay chung quanh khu vực nhà thờ, hội trường. Không đậu xe trong các lối ra vào để tránh tình trạng ngăn chặn lưu thông, nhất là khi có trường hợp khẩn cấp. Xin thành thật cám ơn sự chú ý và cộng tác của mọi người.
Trách
Nhiệm và Bổn Phận của Kitô Hữu. Là một chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô và là
một phần tử trong cộng đoàn Dân Chúa, tất cả mọi Kitô hữu có bổn phận rao
truyền Tin Mừng qua đời sống chứng nhân, qua những việc bác ái, và thờ phượng,
bằng cách sốt sắng và thường xuyên tham dự Thánh lễ Chúa Nhật, để tiếp nhận
Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể, là nguồn sống và sức mạnh. Đồng thời có
trách nhiệm xây dựng giáo xứ qua sự hy sinh phục vụ để làm sáng danh Thiên Chúa
và ích lợi cho anh chị em. Chúa Giêsu đã nói: “Ta đến để phục vụ, chứ không
phải để đựơc phục vụ.” Do đó, mọi Kitô
hữu, mọi giáo dân, qua lời kêu gọi của Chúa Giê-su trong Tin mừng, ý thức và
chu toàn bổn phận bằng sự hy sinh phục vụ, và dâng cúng, đóng góp tài chánh để
duy trì và xây dựng cơ sở trong giáo xứ. Thiên Chúa nhân từ và quảng đại đã ban
cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác. Chúng ta thể hiện lòng tri ân, tạ ơn Thiên
Chúa, qua việc đóng góp, dâng trả lại một phần cho Ngài. Khi chúng ta hy sinh phục vụ Chúa trong anh
chị em, và đóng góp để làm sáng danh Chúa, với tấm lòng yêu thương, chân thành
và vui mừng là khi chúng ta nhận lại và sẽ nhận lại muôn vạn lần.
Cầu Nguyện Cho Các Thày chủng Sinh.
Có nhiều hình chân dung của các thày
chủng sinh trong địa phận để trên mặt tủ sách cuối nhà thờ. Nếu ai muốn biết và
tham gia chương trình cầu nguyện cho các thày chủng sinh, xin ghé đến và tự
nhiên lấy hình. Xin chân thành cám
ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét