Thông tin liên lạc trong giáo xứ.
Chúa
Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên. Năm C. Số 588
Chương Trình Thánh
Lễ.
Thứ Hai đến Thứ Sáu: Thánh lễ: 6:30 chiều. Đọc kinh: 6:00
Thứ Bảy: 5:30 chiều. Chúa
Nhật: 8 và 10 giờ sáng.
Lễ Buộc: Thánh lễ vọng (ngày hôm trước): 6 giờ 30
chiều
Trong ngày: 8 giờ sáng và 8
giờ tối.
Chầu Thánh Thể: Thứ Sáu đầu tháng 6 giờ chiều.
Thứ Bảy đầu tháng 5 giờ chiều.
Kinh Thánh
Tuần Này.
Bài đọc 1.
Cv. 1, 1-11. Bài đọc một trích sách Tông đồ công vụ hôm
nay thuật lại sự việc sau khi sống lại, Chúa Giêsu dạy dỗ các tông đồ 40 ngày,
ban Chúa Thánh Thần cho các ông và sai đi giảng dạy muôn dân rồi Người lên trời
vinh hiển.
Bài đọc 2. Ep. 1, 17-23. Trong bài đọc này, Thánh Phaolô xin Chúa ban
thần trí khôn ngoan cho các tín hữu, để họ nhận biết nguồn hy vọng đích thực là
Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết.
Đó là ý nghĩa đoạn thư này.
Tin Mừng.
Lk. 24, 46-53. Bài Tin mừng của
Thánh Luca hôm nay cho chúng ta biết trước khi lên trời, Chúa Giêsu sai các môn
đệ đi rao giảng Tin mừng và hứa sẽ gởi Chúa Thánh Thần đến với các ông.
Đáp
ca: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng
tưng bừng,
Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.
Kinh
thánh tuần tới: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Suy niệm. Việc Chúa Giêsu thăng thiên đánh
dấu một sự thay đổi quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng và làm chứng cho
Chúa. Trước đây, làm chứng cho Thiên Chúa Cha và loan báo Tin Mừng chủ yếu là
việc của Chúa Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ yếu là của Giáo Hội. Giáo hội có sứ mạng làm chứng và rao giảng
Tin mừng, với sự hỗ trợ đắc lực của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, khi
từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng "Anh em hãy đi đến với muôn
dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần."
Và Ngài còn nói với các môn đệ: "Chúng con sẽ là chứng nhân của Thầy."
Chứng nhân, hay người làm chứng, là kẻ
nghe gì nói y lại như vậy, thấy sao thuật y lại như vậy, rất đúng, rất trung thực.
Hôm nay, sứ mạng này được trao cho thế hệ chúng ta. Chúng ta làm chứng cho
Chúa, là Đường, Sự Thật và Sự Sống, bằng lời nói, việc làm và cuộc sống. Chúng
ta cầu xin Chúa hỗ trợ và ban ơn thêm sức
để chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao.
Reflection.
Acts 1:1-11. In today's reading, Luke
is expressing a truth about Jesus. That truth is that God "lifted Jesus
up" to eternal glory after Jesus had done God's will on earth. He
established the kingdom, or reign, of God among us. Now God's Spirit would give
the disciples the power to spread that reign to the ends of the earth. Have you
ever felt caught between the past and the future? Have you ever been challenged
to let go of the good things of the past in order to be ready for the good
things yet to come? The ascension of Jesus told the apostles and tells us that
Jesus' presence with us will no longer be the same as it was. He will be with
us, but in a different way. He will be with us by the grace of Baptism and the
other sacraments, in the power of the Holy Spirit.
Ephesians 1:17-23. The author sings God's praises for raising Jesus to his heavenly
throne and placing all creation "beneath Christ's feet." Jesus is now
head of the Church and the Church is his body. We have inherited his power and
his mission. The more clearly we come to know him, the more powerful we become
as people who can change the world. May his kingdom, or reign, come through us!
How can you know "the hope" to which you are called? How will
"the eyes of your hearts be enlightened"?
Luke 24:46-53. In today's Gospel, we hear Jesus giving his farewell address to
the apostles after his resurrection. He reminds them of who he is and who they
are and will be. Once the promised Spirit has come, the apostles will venture
out to preach and forgive sins in Jesus' name. They will build up his body, the
Church. Jesus extends his hands over his friends, blesses them, and departs.
But the ending is a happy one because those who believe in him know that Jesus
is "with us always." How do you feel when someone makes a promise to
you and the promise (even if it isn't a surprise) is kept?
Bài Đọc
Và Ý Lễ Trong Tuần.
Thứ Hai. Cv.
19, 1-8; Ga. 16, 29-33. Lh.
Giuse/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Ba. Cv.
20, 17-27; Ga. 17, 1-11. Xin tạ
ơn/Gđ. Kiệt&Bích
Thứ Tư. Cv. 20, 28-38; Ga. 17, 11-19. Lh. Cha mẹ NN/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Năm. Cv.
22,30-23,6-11; Ga. 17, 20-26. Lh. Doanh Bùi/Gđ. Bà Gẫm
Thứ Sáu. Cv.
25, 13-21; Ga. 21, 15-19. Lh.
Henry
Thứ Bảy. 5:30.
Lh. A-lê-xù&Phê-rô
Chúa Nhật. 8&10
Lh. Ma-đa-lê-na và Giuse
Phụng Vụ Chúa Nhật Tuần Này.
Đọc Lời
Chúa Thừa Tác Viên Giúp Lễ
5:30.
Hội Hiền Mẫu Vũ Đình Hiệu Hải Nguyễn
8.
Lê Huy Bình/Trần Thị Tho Trần
Ngọc Ánh
10. Hội Hiền Mẫu Trần V. Thái;Lê Thanh Xuân Keluc Đặng
Dâng Lễ:
Hội Hiền Mẫu
Tyler&Preston Hoàng
Phụng Vụ Tuần Tới.
Đọc Lời
Chúa Thừa Tác Viên Giúp
Lễ
5:30
Trần Ngọc Ánh/Ng. Thị Châu Ng. Ngọc
Bảo Hải Nguyễn
8.
Ng. Đình Chót/Phạm LanDung Ng. Văn
Cả
10. Lớp Giáo Lý Ng. Trường Giang;Ng. Trung
Hải James Ngô
Dâng Lễ:
Lớp Giáo Lý Văn
Nguyễn; Thomas Nguyễn
Tài Chánh. Chúa nhật, ngày 1 tháng 5, 2016
Quĩ Điều Hành. $2,260
Phần Thưởng Lớp Giáo Lý: $925
Quĩ Xây Dựng Nhà Thờ&Nhà Xứ.
Các
gia đình:
Vũ
Quang&Huyền 1,200
Nguyễn
Đoàn (Gđ. 229) 1,000
Nguyễn
Chơn Phán 500
Nguyễn
Thanh Kiệt 200
Nguyễn
Linne&Uyên 200
Bùi
Gẫm 60
Tổng cộng: $ 3,160
Chào Mừng.
Giáo xứ hân hoan chào mừng tất cả
mọi người hiện diện tham dự Thánh lễ hôm nay. Nếu gia đình đã thay đổi địa chỉ
hay mới di chuyển đến, và muốn gia nhập giáo xứ, xin vui lòng điền vào mẫu ghi
danh để trong hộp cuối nhà thờ. Cho vào
giỏ xin tiền hay nộp cho văn phòng giáo xứ.
Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho mọi người.
Chúc Mừng Ngày Hiền Mẫu.
Trong niềm hân hoan tạ ơn Chúa và Hiền Mẫu Maria,
xin chân thành chúc mừng tất cả các bà mẹ trong giáo xứ và hiện diện trong
Thánh lễ, nhất là những hội viên trong Hội Hiền Mẫu, một ngày thật vui mừng và
tươi đẹp. Xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng
ân cho các bà mẹ trong ngày đặc biệt này.
Xin cám ơn các em trong nhóm Humble Bees, Thêm Sức đã làm những món quà
tặng các bà mẹ.
Xin Tiền Lần Thứ
Hai Cho Quĩ Quyền Sống.
Hằng
năm vào cuối tuần Ngày Hiền Mẫu, địa phận kêu gọi mọi người quảng đại giúp đỡ
tài chánh cho Quĩ Quyền Sống. Quĩ này giúp đỡ và cung cấp chỗ ở và những nhu
cầu cần thiết cho những phụ nữ mang thai, và các bà mẹ mới sinh con không có
nơi nương tựa. Sẽ xin tiền lần thứ 2 sau chịu lễ. Xin mọi người quảng đại.
Hội Hiền Mẫu.
Hội sẽ bán thức ăn vào Chúa nhật tuần tới, ngày 15. Xin những người được mời nấu những món ăn hy
sinh tham gia và cộng tác với Hội trong chương trình xây dựng giáo xứ. Xin chân thành cám ơn mọi người.
Thông Báo Bế
Giảng.
Xin
thông báo! Chương trình giáo lý và Việt ngữ năm nay sẽ kết thúc sau Thánh lễ 10
giờ sáng Chúa nhật, ngày 22 tháng 5. Sau Thánh lễ, sẽ có phát phần thưởng cho
các em. Xin các cha mẹ và phụ huynh hy sinh tham dự để khuyến khích các em và
cám ơn thày cô đã hy sinh trong suốt năn qua.
Sau đó, các em sẽ tham dự buổi picnic với giáo xứ.
Picnic Giáo Xứ.
Để tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng, giáo xứ sẽ có buổi picnic sau Thánh lễ 10 giờ
sáng Chúa nhật, ngày 22 tháng. Sẽ có ăn trưa miễn phí, và nhiều trò chơi cho
người lớn và các em. Xin mời mọi người
tham dự để cùng vui mừng với mọi người, tạo tinh thần liên kết trong giáo xứ.
Cảm Tạ.
Xin chân thành cám ơn các người kiêng kiệu Đức Mẹ
và thánh Giuse trong cuộc cung nghinh tuần vừa qua. Và xin cám ơn các em tham gia trong đoàn dâng
hoa, đã dâng kính Đức Maria một buổi dâng hoa thật sốt sang.. Đặc biệt cám ơn
chị Đỗ Thu Hương và một số các em đã hướng dẫn và tập cho các em. Xin Thiên
Chúa, qua lời cầu bầu của Đức Maria và thánh cả Giuse, ban nhiều ơn lành cho mọi
người. Xin vào mạng của giáo xứ để xem các em dâng hoa.
Công Tác Giáo Xứ.
Xin Chú Ý! Để sửa chữa và bảo trì những
ghế ngồi trong nhà thờ đã hư hỏng, và làm những công việc cho nhà kho, vì vậy,
sẽ công tác giáo xứ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 14. Đây là công
tác cần nhiều người giúp đỡ. Xin chân thành kêu mời mọi người hy sinh thời giờ
giúp đỡ, và xin liên lạc với
- -
Ông
chủ tịch Nguyễn Đức. Lợi, đt: 918-808-1801;
- -
Ông
phó Nguyễn Trung Hải: 918-830-5322;
- -
và
ông Phạm Văn Tiến: 918-340-3831,
để
biết chương trình, thời giờ và chi tiết công tác. Xin Thiên Chúa trả công, ban
nhiều ơn lành cho mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét