
Khi một người lính bị thương trong chiến tranh, phải
mất nhiều tháng để phục hồi. Liệu pháp phục hồi, sự chán nản và sự bồn chồn là
những yếu tố tiêu cực ảnh hưởng rất nhiều.
Tim Donley là một lính Thủy Quân Lục Chiến trẻ bị mất
cả hai chân và bị thương nặng ở vai sau khi bị trúng đạn pháo IED. Anh được đưa
tới Trung tâm Y khoa Quân đội Walter Reed ở Maryland để điều trị trong nhiều
tháng. Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè – dù ở xa – là điều quan trọng giúp
Tim phục hồi cả thể lý và tinh thần.
Tổ chức Wish Upon A Hero (WUAH) và các tổ chức từ
thiện khác cung cấp iPad cho bệnh viện. Các ứng dụng, trò chơi, email và
internet trong dụng cụ nhỏ gọn đó giúp kích thích tích cực và giúp liên lạc với
thân nhân.
Winnie Pritchett là mẹ của một thanh niên phục vụ tại
Afghanistan, bà thấy các tablet (máy tính bảng) là nguồn quan trọng cho các
binh sĩ phục vụ ở ngoại quốc, vì họ không có ti-vi hoặc điện thoại. Bà đã thành
lập một tổ chức có tên gọi là iPads để giúp đỡ các binh sĩ. Với sự giúp đỡ của
các nhà hảo tâm, bà đã gởi hơn 500 iPad tới Afghanistan.
Một công ty mua một tablet hoặc 40 người cùng mua một
máy, mỗi người 10 USD, điều này thỏa mãn nhu cầu của các binh sĩ bằng cách giải
quyết đơn giản như vậy nhưng tạo sự khác biệt. Chỉ cần một tổ chức như WUAH
hoặc một phụ nữ như bà Winnie Pritchett có cách sáng tạo nào đó có thể nối kết
nhu cầu với nguồn cung cấp đúng.
Hôm nay, hãy chú ý tới nhu cầu của những người xung
quanh bạn và tìm cách giúp họ thỏa mãn nhu cầu.
Lạy Đấng Quan Phòng, thật
phấn khởi khi thấy người khác đáp ứng như cầu của những người xứng đáng lãnh
nhận, nhưng họ thường bị lãng quên. Xin hướng dẫn con chú ý tìm kiếm mọi nơi mà
con có thể nối kết nguồn cung cấp với các nhu cầu.
TRẦM THIÊN THU
(chuyển ngữ từ STRENGTH for SERVICE to GOD and
COMMUNITY)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét