Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2019

Lễ Vọng Phục Sinh_2019.

Trong đêm vọng Phục sinh tràn đầy niềm vui và thánh thiện này, Giáo hội muốn hướng chúng ta về 2 sự kiện quan trọng đó là lửa và ánh sáng.  Chúng ta biết lửa và ánh sáng là hai yếu tố rất quan trọng và rất cần thiết cho cuộc sống.  Khởi đầu trước Thánh lễ là nghi thức làm phép lửa.  Sau đó, cây nến Phục sinh được làm phép và được đốt cháy lên từ ngọn lửa đã làm phép, và lan tràn đến tất cả mọi người tụ họp trong đêm trọng đại này.  Cây nến phục sinh được rước vào và linh mục công bố cho mọi người biết đây chính là: “Ánh sáng Chúa Ki-tô” đang chiếu tỏa trên hết mọi người.  Giáo hội muốn đề cao ánh sáng và muốn chúng ta hướng đến Chúa Giê-su Ki-tô là ánh sáng thật của chúng ta. 

Chúng ta biết không có ánh sáng vũ trụ sẽ chìm đắm trong tăm tối và sẽ không có sự sống.  Ánh sáng giữ một vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển của tất cả tạo vật có sự sống trên trái đất này.  Bài đọc thứ nhất trích sách Sáng Thế mà chúng ta vừa nghe, thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, và ngay sau đó Thiên Chúa đã tạo dựng ánh sáng.  Chúng ta biết không phải vô tình mà Kinh Thánh đã cho chúng ta biết ánh sáng là yếu tố đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng nên trong chương trình sáng tạo của Người.  Thật vậy, ánh sáng được tạo dựng nên trước tất cả mọi tạo vật khác kể cả con người.  Tác giả Kinh Thánh có lý do để trình bày thứ tự ưu tiên như thế bởi vì không có lửa và ánh sáng, giá lạnh và bóng tối sẽ bao phủ và tiêu diệt tất cả mầm sống trên trái đất này.  Chúng ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống mà không có lửa và ánh sáng. Vậy khi Giáo hội đem lửa và ánh sáng vào đêm vọng Phục sinh mừng Chúa Giê-su Ki-tô sống lại, là muốn chúng ta nhận ra sự thật quan trọng này: sự sống trần gian này và nhất là sự sống vĩnh cửu của chúng ta phát xuất và lệ thuộc vào Thiên Chúa.  Nếu con người không thể sống mà không có lửa và ánh sáng, thì cuộc cuộc sống thiêng liêng của chúng ta không thể tồn tại và cũng sẽ không thể có đời sống vĩnh cửu nếu không lệ thuộc vào Thiên Chúa.  Hay nói một cách khác, nếu trong cuộc sống thiêng liêng của chúng ta ở trần gian này mà không có Chúa, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có cuộc sống vĩnh cửu đời sau.  Nếu không có lửa và ánh sáng, giá lạnh và bóng tối sẽ bao phủ và tiêu diệt tất cả mầm sống trên trái đất này.  Cũng vậy nếu không có Chúa và ánh sáng của Người trong cuộc sống, bóng tối, tội lỗi và sự dữ sẽ đến chiếm giữ con người chúng ta, và tiêu diệt sự sống thiêng liêng đời này và sự sống vĩnh cửu đời sau của chúng ta.

Chúng ta biết vũ trụ này đã không phải tự nhiên mà có.  Khoa học đã minh chứng cho chúng ta biết điều đó.  Vũ trụ này đang vận chuyển và vì thế đã có một sự khởi động.  Thế thì ai là người khởi động vũ trụ và gìn giữ sự vận chuyển nếu không phải là Thiên Chúa hằng hữu.  Con người cũng thế không phải tự nhiên mà có.  Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người chúng ta và tạo dựng nên từ bụi đất.  Chính Thiên Chúa ban cho con người sự sống và cũng chính Người gìn giữ sự sống của con người.  Còn hơn thế nữa, vì yêu thương, Thiên Chúa cho chúng ta được chia sẻ sự sống thần linh của Người.  Tội lỗi đã làm cho sự sống của Chúa nơi con người chúng ta bị mất đi hay bị lu mờ đi.  Nhưng dù chúng ta có phản bội, phạm tội hay không vâng lời Chúa thì tình yêu của Người vẫn tồn tại.

Và một lần nữa, Thiên Chúa lại cho chúng ta thấy tình yêu và lòng thương xót của Người.  Thiên Chúa đã sai Con của Người xuống trần làm người và chịu chết để chuộc tội cho chúng ta.  Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta từ bỏ tội lỗi quay trở về với Chúa, và dạy chúng ta phải sống như thế nào để được bình an, hạnh phúc đời này và đời sau.  Chúa Giê-su đã thể hiện tình yêu cao quí của Thiên Chúa Cha cho chúng ta qua cái chết khổ nhục trên thập giá.  Và qua sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa muốn cho chúng ta cũng được phục sinh và chia sẻ sự sống vĩnh cửu của Người.  Thật vậy, nếu chúng ta biết nghe lời Chúa dạy và biết chết đi cho con người tội lỗi của mình và biết thay đổi cuộc sống, thì chúng ta cũng sẽ  được ánh sáng của Chúa Ki-tô chiếu tỏa xuống trên con người chúng ta, chúng ta cũng sẽ phục sinh trong con người mới với Chúa Giê-su Ki-tô. Chính sự phục sinh của Chúa Giê-su Ki-tô bảo đảm sự sống đời đời cho chúng ta, vì thế chúng ta được kêu gọi sống lại với Chúa Ki-tô trong con người mới, con người thánh thiện, đầy lòng thương yêu, nhân từ, quảng đại và hy sinh, để xứng đáng với ơn Chúa cứu chuộc và tình thương yêu của Người.

Chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa Ki-tô Phục sinh, và hãy can đảm bước đi an bình, giữa một xã hội đầy những cạm bẫy, tội lỗi và nhiều sự dữ này, vì Chúa đang đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Lm. Chánh xứ

     


Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....