Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Thứ Năm Tuần Thánh_2017

Ông bà anh chị em thân mến. Tối hôm nay, cùng với mọi người trong Giáo hội chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh. Trong những ngày thánh này, chúng ta suy niệm những hành động cuối cùng trong cuộc đời của Chúa Giê-su, biểu lộ tình yêu thương hy sinh cao cả của Chúa với chúng ta, và nghe những lời Chúa trăn trối dạy chúng ta làm gì và sống như thế nào.  

Chiều tối hôm kỷ niệm ngày lễ Vượt Qua và khi mặt trời vừa lặn, Chúa Giêsu cùng với các môn đệ cử hành bữa tiệc theo đúng truyền thống. Và trong bữa tiệc, Chúa đã để lại một lời trăn trối “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.”  Sau đó, Chúa Giêsu đã làm một cử chỉ đột ngột, Ngài chỗi dậy khỏi bàn, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu, rồi rửa chân cho các môn đệ. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa ngồi vào bàn tiếp tục dạy dỗ các môn đệ về yêu thương phục vụ, và nói rõ cho các môn đệ biết mục đích việc Chúa rửa chân cho họ, “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy.  Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.”  Trong giây phút nữa đây, chúng ta sẽ cử hành việc rửa chân này.

Mỗi khi gia đình của người Do thái quây quần chung quanh bữa ăn mừng lễ Vượt qua, như được diễn tả trong bài đọc 1 hôm nay, đứa con trẻ nhất trong gia đình sẽ đức lên hỏi: “Tại sao đêm nay khác với những đêm khác?”  Và người cha trong gia đình sẽ trả lời bằng cách diễn tả lại sự kiện Thiên Chúa đã giải phóng, cứu  họ ra khỏi cuộc sống nô lệ bên Ai cập và dẫn đưa họ đến Đất hứa.  Thật vậy, khi tôi suy niệm về việc chúng ta tụ họp tối hôm nay, và để trả lời câu hỏi: “Tại sao tối hôm nay khác với những tối khác?” thì nhiều ý tưởng hiện ra trong trí óc của tôi.  Nhưng thưa với tất cả ông bà anh chị em, xin đừng lo âu, sợ hãi vì tôi sẽ không chia sẻ hết tất cả những ý tưởng đó tối hôm nay!  Thật vậy, chúng ta có thể dùng cả cuộc đời để suy niệm những yếu tố căn bản của đức tin, chung quanh sự kiện mà chúng ta mừng kính tối hôm nay, cũng không thể nào hiểu hết ý nghĩa. Vì thế tôi chỉ muốn suy niệm về nhân đức đức tin cần có trong Thánh Thể, và nhân đức tình yêu và phục vụ diễn tả trong sự kiện rửa chân mà thôi.

Trước hết, có thể nói rằng Bí tích Thánh Thể là một sự thử thách lớn lao nhất về đức tin của người Công giáo hôm nay.  Nhìn vào những cuộc thăm dò và vào đời sống của những người trẻ trong gia đình về việc tham dự Thánh lễ thì có lẽ rất khó cho chúng ta muốn đối diện hay chấp nhận.  Vì đó là một sự thách đố lớn và là một khó khăn cho trí óc con người có thể chấp nhận Con Thiên Chúa, xuống trần mặc lấy thân xác con người, hiện diện trong bánh và rượu làm của ăn cho chúng ta.   Trong bài Tin mừng, thánh Phê-rô không thể chấp nhận sự việc Thầy mình quì gối xuống trước mặt và rửa chân cho mình, nhưng Chúa Giê-su nói với ông: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu.”  Thánh Phê-rô đã thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con.”  Và Chúa đã nói với ông: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy.”   Hay cách khác, Chúa nói với Phê-rô, con phải tin vào những việc Thầy đang làm cho con để được liên kết với Thầy đời đời.  Đây là những lời lạ lùng giống như lời Chúa phán trước đây trong Tin mừng của thánh Gioan Nếu các ngươi không ăn thịt và uống máu Con Người, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.”   Có nghĩa là thánh Phê-rô chỉ cần làm một việc đơn giản là tin vào lời Chúa nói và vào việc Chúa đang làm tuy chưa hiểu hoàn toàn ý nghĩa hay biết kết quả như thế nào.  Cũng vậy, trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta phải xác tín vào lời Chúa phán với chúng ta tuy chúng ta chưa hoàn toàn hiểu thấu hết những ý nghĩa việc Chúa đã và đang làm cho chúng ta.

Các khoa học gia cho chúng ta biết ngày nay có những thức ăn bổ dưỡng và rất cần thiết cho chúng ta, nhưng cũng có những thức ăn có ích lợi ít hay có thể không tốt cho chúng ta.  Có những thức ăn lợi ích cho chúng ta không phải vì hình dáng hay mùi vị, mà là những chất dinh dưỡng vô hình chất chứa trong thức ăn đó.  Vì thế, khi Chúa nóiBánh mà Ta sẽ ban chính là Thịt Ta, để ban sự sống cho nhân loại”, và nếu chúng ta xác tín vào lời Chúa, thì chúng ta cũng xác tín trong Thánh Thể có những chất dinh dưỡng ban cho chúng ta sự sống đời đời.  Chúng ta không biết tại sao, nhưng thánh Phao-lô nói rõ cho chúng ta biết tối hôm nay trong bài đọc 2 về phép Thánh Thể.  Chúng ta có thể suy niệm sự kiện về Bí tích Thánh Thể suốt cuộc sống và cũng có thể không hoàn toàn hiểu thấu, nhưng như Chúa nói: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu.”  Hãy xác tín vào lời Chúa nói và việc Người làm!

Nhân đức thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em và cũng là chủ điểm của phụng vụ tối hôm nay là tình yêu và hy sinh khiêm nhường phục vụ.  Chúng ta nhận thấy bài Tin mừng tối hôm nay diễn tả về việc rửa chân, chứ không phải về Thánh Thể.  Lý do là vì Giáo hội muốn chúng ta hiểu biết rõ: tình yêu và hy sinh khiêm nhường phục vụ cũng quan trọng và cần thiết như Thánh Thể, vì như thánh Phao-lô nói: “Nếu tôi không có tình yêu, tôi không có tất cả.”  Vì hành động nói rõ và lớn hơn lời nói, cho nên Chúa Giê-su đã làm một gương sáng qua hành động, để giúp chúng ta luôn ghi nhớ.  Chúng ta biết việc rửa chân là việc của một người đầy tớ, cho nên sự kiện Chúa khiêm nhường rửa chân cho các môn đệ cũng là để cho các môn đệ biết trước hành động khiêm nhường cao cả nhất của Chúa khi Người hy sinh mạng sống giang tay chịu chết trên thập giá cho chúng ta.  Để chúng ta ghi nhớ hành động tình yêu và hy sinh phục vụ, Chúa truyền cho chúng ta “các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta.”  Vì là một bài học rất quan trọng và cần thiết, cho nên Chúa Giê-su, trong bài đọc 2, đã lập đi lập lại 2 lần để chúng ta luôn ghi nhớ, để chúng ta không bào giờ quên.

Ông bà anh chị em thân mến.  Đó là lý do tại sao đêm nay khác với những đêm khác.  Câu trả lời cho câu hỏi của đứa con trẻ nhất trong bữa tiệc Vượt Qua, giúp em và những người chung quanh nhận ra căn tính của mình là dân riêng của Chúa.  Việc chúng ta cử hành tối hôm nay giúp chúng ta xác tín vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế, để chúng ta nhớ đến tình yêu và sự hy sinh phục vụ của Chúa, để chúng ta lãnh nhận Người như thức ăn bổ dưỡng hồn xác cho chúng ta, và biết yêu thương hiệp nhất với nhau, và biết khiêm nhường hy sinh phục vụ nhau để làm sáng danh Chúa.    
Lm. Chánh xứ
 

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm ....